Trang chủ » Tôi có ý kiến

HAI ÔNG CHỦ TỊCH ĐỀU OAI ĐỀU HÙNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2009 8:45 PM

Tôi đọc tin trên nhiều tờ báo giấy và báo mạng thấy nhà thơ Vũ Quần Phương, chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam tuyên bố như đinh đóng cột về việc tuyển chọn thơ Việt Nam thế kỷ XX

. *Như vậy,sẽ có nhiều nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vắng mặt, còn số nhà thơ trong tuyển tập “Thi nhân Việt Nam 1930-1945” của Hoài Thanh được chọn bao nhiêu người, thưa ông?
-Đúng thế, sẽ có hơn 50% nhà thơ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không góp mặt trong tuyển tập này. Và, chúng tôi chỉ chọn 1/3 số nhà thơ trong tuyển tập “Thi nhân Việt Nam 1930-1945” của Hoài Thanh như: Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử,  Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh, Yến Lan, Trần Huyền Trân, Phạm Huy Thông, Anh Thơ, Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ, Thâm Tâm, Vũ Đình Liên, Bàng Sĩ Nguyên… và một số nhà thơ khác; 2/3 số “Thi nhân Việt Nam” sẽ vắng mặt như các nhà thơ: Thái Can, Nguyễn Xuân Huy, Xuân Tâm…cùng nhiều người khác
. (Trích lời trả lời Báo Thanh Niên của nhà thơ Vũ Quần Phương)

Ai cũng tưởng đã an bài nên mới trả lời báo chí như thế.
Rồi tôi lại đọc ý kiến của nhà thơ Hữu Thỉnh chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trên VietNamNet rằng không phải thế. Tuyển thơ này để phục vụ hội nghị dịch văn học Việt Nam sắp được tổ chức. Chủ tịch Hữu Thỉnh nhắc lại ý kiến tuyên bố của nhà thơ Vũ Quần Phương như muốn đính chính lại.

- “Tuyển tập thơ Việt Nam” này chỉ là một tài liệu phục vụ cho giao lưu, giới thiệu trong khuôn khổ Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài. Không hề có chuyện xuất bản một tuyển tập “Thơ Việt Nam thế kỷ 20” vì như vậy sẽ cần rất nhiều công phu, nhất là cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng - Nhà thơ Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội nhà văn VN).
Ông Thỉnh cho biết: Thời gian gần đây, nhà thơ Vũ Quần Phương (Trưởng ban “Tuyển tập thơ Việt Nam”) liên tục phát biểu về một cuốn thơ mang tên “Thơ Việt Nam thế kỷ XX”. Theo ông Vũ Quần Phương, việc lựa chọn tuyển tập “Thơ Việt Nam thế kỷ XX” kia gồm: Tiêu chí đầu tiên là chọn thơ hay nên chúng tôi đã chọn được 200 nhà thơ chính thức có số phiếu quá bán (được hơn một nửa số thành viên Nhóm tuyển chọn đồng ý biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín). Ngoài ra, còn chọn thêm 50 nhà thơ không có số
phiếu quá bán để trong danh sách dự bị
.
(trích bài trên VNN.VN)

  Không biết đằng nào mà lần. Hôm nọ tôi đến Hội gặp nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và nhà thơ Ngô Thế Oanh, hai thành viên trong nhóm tuyển chọn. Tôi nói vui: Các ông bảo vợ mua cho cái áo giáp để chuẩn bị ăn đạn liên thanh. Hai nhà thơ cười và bảo đã đâu vào đâu.
  Lại thế nữa. Lại cứ trái khoáy đôm đốp thế a ? Nhưng ngẫm cho cùng thế mới là Hội ta. Nó cứ lung tung tí mẹt nhưng rồi lại đâu vào đấy.Tài thật !
  Nhưng giận nhất là bác VietNamNet hạ một câu: “ Tuyển thơ, văn thế kỷ XX chỉ là chuyện tầm phào”. Nỡ lòng nào lại nói Hội chúng tôi như thế ? Nói cho nó vuông cả nước này ối chỗ tầm phào còn tệ hại hơn Hội chúng tôi. Chúng tôi có tầm phào thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhá !