Trang chủ » Tôi có ý kiến

NGHĨ NGỢI ĐẦU XUÂN CON CỌP

Trần Nhương
Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2010 5:45 AM
Tính cách con Cọp hay Ông Ba Mươi hay Ông Hùm, Ông Hổ gì gì thì vốn dữ dằn. Hồi nhỏ tôi thường nghe có con cọp thọt chân mà chuyên vồ bộ đội mình trên rừng Việt Bắc. Đến bây giờ cứ nghĩ đến con Cọp là thấy nổi da gà.
  Con Cọp lại được chọn lựa để có mặt trong đội hình 12 con giáp, không hiểu vì sao nữa. Hùm có lẽ biểu hiện cho sức mạnh. Vậy mà không hiểu sao các bà, các cô không thích sinh con năm Dần. Họ kéo nhau vào viện phụ sản mổ xoẹt cái bụng nõn nà để cho các quý tử ra chào đời năm Sửu. Trâu kéo cày chứ sướng đâu như Hổ mà bà con ta lại chê Ông Ba Mươi. Chuyện này bàn sau, hôm nay nhà cháu chỉ nghĩ ngợi một vài việc đầu năm con Cọp đã xảy ra.
  Chỉ trong bốn năm ngày đầu năm liên tiếp 3 vụ cháy lớn. Một ở rừng Hoàng Liên Sơn, một ở Hà Giang, một ở thành phố Sài Gòn. Không biết điềm gì mà thần Lửa hoành hành dữ vậy. Rừng cháy thì ông Cọp biết sống vào đâu. Có khi ông Cọp vượt biên sang Lào hay Trung Quốc. Thế là hơi bị lạ, năm con Cọp mà lại cháy chỗ trú ngụ là gay go rồi. Chả biết có thuận không cho năm Canh Dần. Đầu năm lửa cháy liệu có bùng lên ngọn lửa thiêu cháy ngôi nhà tham nhũng để lòi ra lũ mặt chuột hay không ? Ước gì thiêu cháy bọn ác bá cường hào, bọn tham nhũng, bọn ươn hèn ăn của dân ngập miệng…Hay là rừng đầu nguồn cho nước ngoài thuê lâu dài nên dân ta tức mình đốt chơi.
  Thế rồi xăng vọt lên giá thêm 590 đ ( họ sẽ thu 600 đồng) một lít. Giá điện từ đầu tháng 3 này cũng tăng 6,8%. Thêm hai cú này nữa khác chi đổ dầu vào lửa thiêu cháy túi dân nghèo.
Ôi cái năm con Cọp mới chớm giêng đã dữ dằn như cọp…