Trang chủ » Tôi có ý kiến

BẪY ... LÒNG TIN

Thanh Thảo
Thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2009 10:30 AM
Ngay cả những người tốt làm những việc tốt cũng bị nghi ngờ: Điều gì ẩn sau những hành động nghĩa hiệp đó.
Tôi được nghe kể một câu chuyện như sau - có thể là ai đó bịa ra - nhưng thấy niềm tin đã bị lợi dụng, bị bán rao như thế nào, để cho lòng người ly tán, làm suy giảm những giá trị khác tốt đẹp của chúng ta, phá hỏng đi những công trình mơ ước của chúng ta.
Một cơ quan nọ có một vị thủ trưởng độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, nói chung là mang rất nhiều tật xấu đang hoành hành trong xã hội ta. Nhiều người đã đứng lên đấu tranh chống lại những hành vi sai trái đó của thủ trưởng, nhưng sau nhiều lần Kính gửi ..., đơn thư tố cáo của họ được Kính chuyển ..., cuối cùng người gửi đơn được chính thủ trưởng Kính mời... nhận quyết định ... thôi việc. Không ai bảo vệ người đấu tranh cả. Chi bộ đảng bị tê liệt, công đoàn bị thao túng, những người ủng hộ khác bị đe dọa.
Đến một thời kỳ, không khí dân chủ, chống tham nhũng (và cả chống lãng phí, quan liêu nữa) trong xã hội rất sôi động. Nhiều người trong cơ quan ấy lại muốn được mở miệng cho sự thật thoát ra.
Trong hội nghị cán bộ công nhân viên chức, không khí như sắp sôi lên.
Nhưng rồi xẹp cả. Ai cũng chỉ ngầm lên án thủ trưởng của mình, chẳng có ai dũng cảm nói lên sự thật, chẳng dám phát biểu chống đối bất cứ việc làm sai trái nào của vị thủ trưởng đó.
Bất ngờ, Trưởng phòng X. phát biểu, gay gắt phê phán thủ trưởng của mình. Khuôn mặt thủ trưởng từ đỏ gay chuyển sang tái nhợt.
Những ngày sau hội nghị, người hùng X. trở thành nhân vật vô cùng được ngưỡng mộ.
Anh A. nắm được bằng chứng thủ trưởng có bằng cấp rởm, ông B. có bằng chứng về việc thủ trưởng nhận tiền hối lộ để giao công trình, chị C. biết thủ trưởng đã dính tình ái với những ải, những ai,... Họ đều đến với người hùng X. tâm sự, giao cho X. bằng chứng để đưa thủ trưởng ra tòa, cấp trên căn cứ mà cách chức,... nói chung là thủ trưởng sẽ mất tuốt tuồn tuột, sạch trơn , chỉ có đường xấu hổ mà chết thôi.
Nhưng hỡi ôi, những ai đã trót tâm sự với X., một thời gian sau đó đều được sắp xếp chuyển công tác sang đơn vị khác, từ đó họ lại được xử lý nhẹ nhàng về mất sức một cục, hoặc chán chường tự bỏ việc.
Thì ra, X. là một cái bẫy, cái bẫy do chính thủ trưởng làm ra để bẫy lòng tin của mọi người.
Có lẽ vì thế chăng mà ngày nay người ta coi các anh hùng không còn như thuở trước nữa. Thậm chí, có anh hùng còn bị coi như... RƠM.