Trang chủ » Truyện

Hai truyện mi ni của Trần Nhương

Trần Nhương
Thứ tư ngày 11 tháng 9 năm 2013 10:56 PM


CON MƯỚP


Vừa bảnh mắt tiếng chuột kêu chit chit ngay trên nóc tủ. Tôi ngước lên nhìn chỉ thấy chú mèo mướp nhà tôi đang ngự trên đó. Gã mèo giương đôi mắt trong veo nhìn tôi và cất tiếng “chit chit”.
Ô con mèo đổ đốn lại kêu tiếng chuột !
Tôi bực mình lôi cổ con mướp xuống hỏi tội,
Nó nhẽo nhẹt thưa:
-    Ông ơi, đêm qua con rình định bắt mấy con chuột hay vào phá nhà mình, nào dè bị bọn chuột vây đến, đè ngửa con ra kề dao vào cổ. Nó bảo con mày phải gia nhập họ nhà chuột cho nó hòa nhập, không thay hình đổi dạng được thì thay đổi tâm tính và tiếng kêu. Con van nài nhưng chúng nó bảo nếu không nghe lời sẽ bị chu di tam tộc. Khổ thân con quá ông ơi Thế là từ đêm qua con không meo meo được nữa, hễ cất tiếng là chit chit.
Tôi bị sốc đầu óc quay cuồng không biết ra làm sao lại lộn tùng phèo thế này.
Con mướp lại thẽo thọt:
-    Có khi ông cũng gia nhập họ nhà chuột cho nó lành…!


Ỏ KHU NHÀ CHUNG CƯ


Đêm đêm các cư dân quanh khu chung cư cao tầng nhất nhì Thủ đô cứ nghe vẳng vẳng tiếng khóc than não nề. Mấy bà hay nhang khói bàn nhau đi hỏi thày rồi lập lễ gọi hồn.
 Trong làn hương khói bảng lảng, một bà có căn số nhìn thấy vô số các vong ùa về. Lạ một điều là sắc phục của họ rất nhiều kiểu, có kiểu như thời nhà Trần, nhà Lý, kiểu như thời Quang Trung, kiểu như thời chống Pháp, chống Mỹ, chống Tầu…
Thầy hỏi:
-    Chẳng hay các vong có điều chi oan ức ?
Các vong nhao nhao lên tiếng:
-    Chúng tôi vì nước quên thân, lâu nay chả ca than gì, Từ ngày có cái tập đoàn về xây chung cư thì chúng tôi bị đè nén bóp nghẹt không thể thở được, hoa cái đến các xương khác sắp vỡ hết. Làm sao mà chúng tôi không kêu khóc. Biết thế là làm cho dân chúng quanh vùng hoang mang nhưng không còn cách nào khác.
-    Thày phán:
-    Tập đoàn này của ông to đấy chớ có động vào !
Các vong đồng loạt hỏi thày:
-    Vậy thì chúng tôi sống sao đây ?
Thày thắp thêm tuần nhang rồi ra tay bắt quyết, cao giọng phán:
-    Các vong chịu khó hy sinh một lần nữa !