Trang chủ » Truyện

RỒNG ĐẺ

Hoài Tố Hạnh
Thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2011 6:10 AM

Dòng dõi Nguyễn Đình tới nay đã có chín nam mạng canh thìn. Gia phả ghi trong gia tộc có mười nam nhi tuổi này sẽ đẻ ra một đế vương! Giữa hoang mạc cát trắng, khó nghèo, lèo tèo nhà tranh, vách đất lụp xụp là một thị thành Nguyễn Đình với Villa, mái ngói, nhà tầng sầm uất. Gia tộc này buôn bán quốc tế, tích đất nhiều, giàu vô kể, con cháu sáng rỡ, học giỏi, nhà nhà kén toàn gái xinh về làm dâu với hy vọng trai tài gái sắc lấy nhau nhiều đời sẽ đẻ ra một F9,F10 ngôi vua…
Canh Thìn là năm trọng đại, năm hoàng long tức vua rồng. Lại bắt đầu năm thứ mười của thập rồng hoàng long giáng thế nên con, cháu chắt, chút chít Nguyễn Đình đua tranh, canh me, cầu nguyện sinh trai. Gia phả ghi- hậu duệ Nguyễn Đình khi được lên ngôi vương sẽ có tiền rừng bạc bể. Lại còn chủ sở hữu bảo bối cầu được ước thấy của tổ ông xưa là một vị vua danh tiếng. Tương truyền bảo bối cực linh nhưng chỉ được mở ra khi đời thứ mười giáng thế một quí quân vương phương phi, mắt rồng, mày phượng, da trắng, môi son, miệng tươi như hoa, giọng trầm như sóng, dũng mạnh hổ, oai nghi sư tử, hiền từ Phật. Lời sấm truyền khắc vào bảo bối kín mít cả thế kỷ nay, chỉ được phép mở khi yếu nhân có đặc điểm thế này của Nguyễn Đình ra đời! Nếu ai làm ngược lại sẽ thiệt mạng ngay lập tức và con cháu đời đời bị quở phạt!!!...
Hy vọng hạ sinh vua năm nay khiến phố Nguyễn Đình nửa tưng bừng náo nhiệt, nửa trầm lắng, huyền bí và cả lố bịch, quái dị. Nhà nhà mơ đẻ vua nên từ năm trước cả họ đua nhau nâng tầng, rộng rào, nở mái theo các kiểu phong thuỷ, thầy bà, tử vi, ngoại cảm khiến thiết kế cân bằng, hài hoà của mỗi nhà và cả phố bị phá vỡ thành kệch cỡm, lộn xộn, vênh lệch. Các ngôi nhà từ trắng, cape sữa trang nhã, giản dị chuyển sang xanh đỏ tím vàng, hồng, lam, cà rốt, xập xoè, loè loẹt như phường chèo,múa rối. Xa trông Nguyễn Đình như một cái váy nhà nghèo phập phồng trăm ngàn mảnh vá lại vừa giống đống rác trăm họ thải ra, nhìn vào muốn hoa mắt, buồn nôn... Trang thiết bị mỗi nhà đang ngon lành bỗng chốc bị đập phá hết thay thế bằng những nội thất cực kỳ xa hoa, sang trọng như toilet mã vàng, bàn phale, giường bạc… Trong nhà, ngoài vườn ai nấy xông hương trầm ngày đêm. Đền chùa, thánh địa linh thiêng nhất trong nước, quốc tế đều in dấu chân và lời quì xin cùng bao vật phẩm vàng bạc tế lễ, cúng dường của con cháu Nguyễn Đình. Nơi yên nghỉ của tổ tiên ông bà xây cất hàng trăm tỉ- nguy nga,sang trọng, kỳ quan âm phủ. Mồ mả Nguyễn Đình phải nhờ đến thầy Tàu từ chôn cất đến cải táng. Tài năng của các thầy địa lý, ngoại cảm, tử vi tướng số, phong thuỷ được huy động tối đa nhằm tăng vượng khí, giảm ám khí. Món ngon vật lạ, bài thuốc trường sinh, phát minh hiện đại về sinh trai xuất chúng được áp dụng. Có cả trăm cặp đầu tư mời gọi vua về- trẻ nhất 18 xuân xanh, già nhất bà 60, ông 80 tuổi. Tất cả vô cùng háo hức, hồi hộp không biết vua tái thế sẽ giáng trần vào nhà ai? Nhiều nhà còn lườm nguýt qua lại, suýt đánh nhau vì tranh cãi nhà ông sinh vua hay nhà bà…
Trong các ứng cử viên, cặp rồng Quốc Hùng- Mỹ Quyên xem ra nổi trỗi hơn cả. Trai anh hùng, gái thuyền quyên lại thêm trai nhâm, gái quí, giàu sang nhất Nguyễn Đình. Cả Quốc Hùng và Mỹ Quyên đều sinh ra trong bọc điều. Họ gặp nhau ở trường đại học văn hoá nghệ thuật. Trong phút đầu tiên đôi trai tài gái sắc này đã hút nhau ngay tắp tự bằng một siêu lực vi diệu. Rời trường học, họ thành diễn viên nổi tiếng trong một đoàn văn công danh giá chuyên đóng cặp vua ông vua bà. Quốc Hùng cao lớn hơn người, mặt vuông chữ điền, mắt phượng, chân mày lưỡi mác, giọng trầm, uy nghi, oai phong. Cả làng mừng rỡ khi anh chào đời. Hài nhi đẹp như thiên thần, càng lớn càng ra dáng quân vương . Dòng dõi Nguyễn Đình hy vọng Hùng thành vua nhưng cuối cùng lại chỉ là một xướng ca vô loài. Sau một chuyến biểu diễn ở nước ngoài kết hợp đánh quả buôn thắng lớn, vợ chồng Hùng bỏ ngang nghề xướng ca, mở đầu cho cả Nguyễn Đình phất lên Villa, nhà lầu. Lúc đó, Quốc Hùng đã lên trưởng đoàn văn công. Mặt mũi sáng rỡ thế kia nếu tiếp tục phấn đấu, tu nhân, tích đức không chừng đường công danh lên tới bộ trưởng, quốc trưởng... Nhưng Hùng thì nghĩ khác- có tiền sẽ mua được tất. Nghèo mạt, khốn cùng, khổ nhục biết bao giờ ngóc đầu lên được trong khi nhất thân, nhì tiền. Nhiều khi muốn thân phải có tiền, thân không phải ruột thịt còn thua tiền. Hùng khao khát tận cùng cả quyền uy đỉnh cao lẫn tiền bạc giàu sang bậc nhất thiên hạ và ngao ngán khi nghĩ hàng chục năm phấn đấu chết bỏ chỉ lên mỗi chức trưởng xướng ca vài chục người mà còn trồi lên, trụt xuống vì không thân, không tiền. Cứ tiếp tục như vậy rồi già, hưu, chết chôn xuống đất tất cả ư? Không thể như thế được... Nhưng mọi ngõ ngách khác đi lên dường như đều bị bịt lối. Đang tuyệt vọng thì thắng to trong chuyến buôn đầu đời mở ra cho Quốc Hùng một con đường tắt có thể công thành danh toại nhanh hơn. Trời đất, tổ tiên phù hộ thế nào mà từ nghèo nát, Quốc Hùng phất lên như diều gặp gió, không chỉ giàu nhất vùng mà còn thuộc tốp ten quốc gia. Khác vẻ mạnh mẽ uy quyền của chồng, Mỹ Quyên diễm lệ, đài các, nhưng nét kiêu sa vương màu ủ dột, chốc chốc lại thảng thốt, bần thần như bị ma hành. Cặp đệ nhất thiên hạ này đã hai lần song sinh hạ thế bốn công chúa tiên đồng và ngày đêm khẩn cầu sinh nam nhi trị vì thiên hạ…
Bước vào dinh thự Quốc Hùng-Mỹ Quyên, cảm giác choáng ngợp, khâm phục xen rụt rè, ngại ngùng, tự ti. Mỗi nhịp chân đi lại sờ sợ một gì... Toà nhà uy nghi, sang trọng cung vua, phủ chúa xen lẫn vẻ đền đài, mái đình, nhà chùa lại kín mít như nhà tù, trại lính và lành lạnh như nhà ma. Vừa bấm chuông là mười chiến binh Bécgiê gâu gâu vang dội trời đất, xổ ra hồng hộc, điên cuồng như muốn xé xác quí khách. Thủ lĩnh đàn chó mặc giống hải quân tuýt còi chúng mới chui vào hang ổ để anh bảo vệ đẹp trai này nhốt lại. Nhà cửa sáng loáng, lấp lánh những họa tiết dát vàng, dát bạc, ngọc trai. Các vật dụng toàn hàng độc, đủ cả kim cổ sưu tầm khắp thế giới nhìn vào là muốn mê tơi. Sạch sẽ đến mức khách đến dù đã rửa chân tay chốc chốc vẫn giật mình ngó lại tứ chi vì sợ mang bụi bẩn vào thâm cung. Sang trọng khiến bàn chân như tê cứng lại không dám bước đi, tay không dám sờ vào một gì do sợ đổ bể… Ít ai được gặp gia chủ trừ có khách đặc biệt hẹn trước. Tiếp khách là hai thư ký riêng của vợ chồng Hùng Quyên- hai trong mười mỹ nữ xinh đẹp được tuyển vào lo cho bốn công chúa và tất tật các việc Ôsin, tri khách, đối nội, đối ngoại. Ngay bố mẹ gia chủ cũng phải ở riêng một nhà khác, muốn gặp các con cũng phải xin phép, hẹn và đợi chờ, phải đến và đi đúng giờ. Trên tháp cao chót vót nhất vùng kia có một điện dát vàng thờ trời Phật, chư vị thánh thần, các đấng linh thiêng ngày đêm toả hương trầm thơm ngát. Quanh năm trên tháp vàng, tiếng máy cát xét tụng kinh, gõ mõ suốt ngày đêm. Vài năm qua, vợ chồng gia chủ dành phần lớn thời gian dâng cúng, lễ lạy trên trai đàn cầu vua này. Nghe đâu chỉ có một bậc cao tăng danh tiếng từ đất Phật huyền bí mới được phép lên đây hành lễ mà thôi…
Đã gần cuối hoàng long canh thìn…
Phố Nguyễn Đình tiếng trẻ sơ sinh chào đời oa oa khóc vang dội nhưng hỡi ôi toàn đẻ ra le le vịt giời!... Tất cả con cháu Nguyễn Đình xanh mặt-hay ông bà, tổ tiên, quỉ thần quở phạt? Thế là công toi hết cả đám, hoang phí vô độ cho một đức tin hoang đường. Mà cũng có thể vua là nữ chăng? Biết đâu chừng trong số gần trăm canh thìn nữ mạng giáng trần năm nay lại chẳng nảy nở một nữ hoàng? Nhưng theo gia phả lại là Nam lên vua chứ đâu phải nữ? Gần cuối mậu thìn, cả trăm bà bầu Nguyễn Đình chỉ còn mỗi vợ Quốc Hùng chưa bể bầu. Hơn bao giờ hết, tin tức nhà này được cả làng săn lùng, ngóng đợi. Từ ít nhiều ganh tị, hiềm khích với Hùng- Quyên, vì quyền lợi danh giá chung của dòng tộc, mọi người trong phố lại đồng lòng cầu nguyện cho cặp ứng viên sinh vua cuối cùng này. Vậy mà sắp tết đến nơi căn nhà nguy nga cao lớn quyền uy nhất vùng vẫn kín cổng, cao tường như hũ nút. Mọi người chờ đợi trong tiếng chuông tiếng mõ,tiếng tụng kinh vang vang ngày đêm một tiếng oa oa toát ra từ dinh thự Nguyễn Đình vẫn biệt âm vô tín. Chỉ có khói hương trầm dường như nghi ngút lan toả nhiều hơn trên điện vàng đỉnh tháp và tiếng chuông,tiếng mõ,tiếng kinh cầu ngày càng dồn dập, hối hả, da diết...
Quyết chí sinh vua trong nhiều đời khiến Quốc Hùng lập tối đa phương án dự phòng cần thiết. Ngoài chính phi, dàn Ô Sin trong nhà theo hợp đồng với ông vua hụt này là mười người đẹp nửa tì thiếp, nửa đẻ thuê khoác áo Ô Sin để Quốc Hùng gieo giống cấy vua. Cũng theo hợp đồng, nếu ai sinh gái sẽ bị phá thai khi một, hai tháng tuổi. Hàng chục nhi nữ đã không được chào đời vì phận gái. Sau bao lần phá thai, mười Ô Sin bé mọn có hai người sinh trai cùng ngày tháng với Mỹ Quyên. Bất ngờ, hai trong ba trẻ dị dạng. Đứa bệnh đao, đầu to, đít teo, đứa chột mắt, liệt tay, cử chỉ rối loạn. Con trai Mỹ Quyên là một trong hai bé tật nguyền lập tức bị Quốc Hùng tráo đổi mà cả hai bà mẹ liên quan đều không ai biết. Quốc Hùng cũng không hề hay một sự thật phụ phàng: đứa con trai lành lặn kia sau này thành quốc trưởng nhưng lại là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa thủ lĩnh quản chó với một tì thiếp Ô Sin. Đau hơn nữa là hai trẻ nam dị dạng vừa là con ruột lại vừa là cháu ruột của Hùng. Hai phụ sản sinh con bất thường là những đứa con rơi của bố đẻ ra Hùng- kết quả của những lần ông cụ thân sinh gieo vua vụng trộm…
Mọi chuyện tưởng chìm vào quên lãng không ai hay biết đột ngột phơi bia miệng ngàn năm về dòng họ Nguyễn Đình. Từ chánh điện nhà Quốc Hùng một ngọn lửa kinh hoàng liếm sạch dinh thự này, thiêu luôn phố Nguyễn Đình. Tất cả bỗng chốc thành hoang tàn tro bụi trong một hoả hoạn thảm khốc. Một “hộp đen” sống sót qua tai nạn lưu giữ nhật ký Quốc Hùng và bảo bối tổ tiên đã bung ra,phơi bày tất cả sự thật kinh hoàng làm mọi người rụng rời, tá lả… Thì ra dòng họ Nguyễn Đình phất lên giữa miền đất chó ăn đá gà ăn sỏi, khi bàn dân thiên hạ còn lầm than, khốn khổ này là nhờ buôn bán ma tuý! Toàn ma tuý Trung quốc cực độc, hàng vạn thanh thiếu niên nghiện sau một năm là tử vong, vô phương cứu chữa... Than ôi! Sao họ có thể làm giàu và mưu cầu thành vua trên hàng vạn xác thanh thiếu niên, huỷ hoại cả mấy thế hệ tuổi trẻ tương lai của đất nước. Tội ác diệt chủng dân tộc họ còn dám nhúng tràm thì còn tội ác nào họ không dám cho đầy túi tham lam, tàn bạo kia chứ. Cuối cùng thì cháy rụi hết, ai nấy phải đối diện ,chấp nhận cái chết không mang theo được gì ngoài hai chữ phước và nghiệp để đầu thai vào kiếp sau. Mà ác quá thì đời đời, kiếp kiếp nằm dưới chín tầng hoả ngục, biết bao giờ được đầu thai thành giun, dế,sâu bọ đừng nói chi làm người. Họ cũng quên rằng- tiền, quyền, tình, của cải, đất đai cõi tạm thế gian này là mồ hôi, nước mắt, xương máu của cả nhân loại. Ai tham lam, ham hố vơ vét, hưởng thụ cho lắm vào chỉ tổ tổn phước, rước hậu hoạ, chóng chết, tiệt nòi, nhân quả nhãn tiền thảm khốc, đời cha ăn mặn,đời con khát nước... Vậy mà bao năm tháng tội ác kinh hoàng này vẫn khoác chiếc áo trí thức, tài năng, đạo đức, nhân từ, tử tế, đạo mạo, cao sang, sáng trong như ngọc. Đáng thương thay vô minh kiếp người!... Còn bảo bối Nguyễn Đình được chuyên gia cổ ngữ dịch ra chỉ vỏn vẹn mấy chữ- Thành tâm làm lành tránh ác thì màu nhiệm vi diệu sẽ đến!... Vậy mà con cháu Nguyễn Đình đã làm ngược lại tất cả những truyền thống nhân nghĩa, đạo lý, trí tuệ đậm màu Phật giáo của ông bà tổ tiên. Thế mới hay người tính chẳng bằng trời tính. Mà trời tính cũng không bằng luật nhân quả công bằng tuyệt đối bao trùm cả vũ trụ này mà không một ai chạy thoát khỏi lưới trời lồng lộng
 
HOÀI TỐ HẠNH.