Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM NGHĨ BAN ĐẦU…

An Nguyên
Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2011 5:33 AM

Ngày 5/8/11, tôi đọc thấy lá thư biểu dương và cảm ơn của ô.Đinh La Thăng (ĐLT) Bộ trường BGTVT, gửi chị công nhăn cung đường sắt Km 1172+754, ga Chí Thạnh, Tuy Hòa, Phú Yên. Tên chị là Trần thị Xuân, đã dũng cảm và kịp thời cứu sống một bé trai 20 tháng, đang lững thững chơi giữa lòng đường sắt khi con tầu Bắc Nam xầm xập lao tới…! Việc lao vào bế xốc cháu bé chạy ra khỏi ĐS diễn ra chắc chỉ tính được bằng giây…và lá thư của  ô.ĐLT , xuất hiện cũng chỉ sau 48 giờ, khi Ô. Bắt đầu ngồi vào cái “ghế nóng” của 1 Bộ không hể dễ làm và không ít tai tiếng vể “nhiểu chuyện”.
Là 1 người đã làm trong ngành GTVT khá lâu, có lẽ, đây cũng là một việc “hy hữu” đối với 1 vị mới làm Bộ trường. Tôi chưa nhiễm thói quen “nâng bi” cho ai…và tôi có một người bạn thân, anh ta làm PM (Project Manager) bên Dầu-Khí, chúng tôi có nói chuyện vể việc ô.ĐLT vể BGTVT, chuyện thì nhiều, nhưng kết lại, anh ta nhận xét : ông này thuộc loại “làm được”…một khái niệm chữ nghĩa rất co dãn, khó định nghĩa chính xác…! Ngành GTVT cón có quá nhiểu vấn đề, đủ loại qui mô, kích cỡ, độ khó…và cái khó khăn muôn thuở, “xưa như trái đất”, đó là điểu kiện “Đẩu Tiên” ! rồi đến giải phóng mặt bằng, nhân lực, kế hoạch…v v và v v…tất tần tật những “quả núi” ấy, Ô. Bộ trường mới cũng không có phép “mầu nhiệm” nào hơn các vị tiền nhiệm…nhưng với là thư gửi cho một nữ công nhân “hạng bét” của ngành ĐS nói riêng, và ngành GTVT nói chung, ông ĐLT đã làm được một điều – cho dù chỉ là chiêu thức PR- mà hình như một số vị tiền nhiệm (thậm chí cả những vị VIF hơn)  đã không làm được…!và trong tôi, nhen nhóm 1 cái gì đầy, gọi là niềm tin- chưa phải, …có lẽ mới chỉ là thiện cảm, về TÌNH CON NGƯỜI giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo!
Thưa ông ĐLT, trong ngành GTVT, vẫn còn rất nhiểu con người, đủ các thế hệ X, vẫn nhiệt huyết với ngành, kinh nghiệm đầy mình …Họ đang tập hợp ở hội KHKT cầu đường VN…Họ sẽ giúp ông rất nhiểu “kế sách” cho việc thực thi những điêu ông đã nói, mà chẳng đòi tăng lương, bổ nhiệm, khen thường, đi tham quan thực tập ngoài nước…ông không phải tốn công sức, thời gian “xử lý- cân bằng quyền lợi…”…chỉ có điều duy nhất, là ông thấy lực lượng này có đáng TIN không? Ông có thực tâm CẦN đội bóng nhiều sao không đòi “lương khùng” này không?
Tôi xin mượn câu kết THẾ THÔI, thật ngắn, mà đủ nghĩa, của bài hát “Lởi của Gió” để kết cho vài dòng này. Xin cảm ơn ông ĐLT, cảm ơn những người quanh ông ĐLT, nếu đọc hoặc biết đến vài dòng ngắn ngủi này.
An Nguyên (10/8/11).
 

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                     Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2011
             *********
Kính gửi: Chị Trần Thị Xuân
                Nhân viên gác chắn cung đường sắt Km1172+754, ga Chí Thạnh,
                thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Qua báo VnExpress số ra ngày 03/8/2011, tôi rất vui mừng và cảm động khi biết rằng: vào ngày 01/8/2011, tại Km1172+ 754, ga Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), trong lúc đoàn tàu đang lao vùn vụt, phía trước có một bé trai 20 tháng tuổi chơi giữa lòng đường sắt, chị đã không quản nguy hiểm lao tới cứu cháu bé thoát chết trong gang tấc.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi đánh giá cao và trân trọng hành động dũng cảm, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của chị. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, chị tiếp tục làm nhiều việc có ích gia đình và cho xã hội. Tôi cũng hy vọng rằng, từ tấm gương của chị sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới dũng cảm, nhân hậu, có trách nhiệm trong ngành đường sắt cũng như trong toàn ngành giao thông chúng ta.
Xin chúc chị cùng gia đình dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
Thân ái,              
(đã ký)               
Đinh La Thăng      
Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bộ trưởng Bộ GTVT