Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THÁO CHẠY

BS Lại Công Hiệp
Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2011 4:58 PM

Vừa rồi tôi có đọc bài“Đã Là Dân Thì Không Bao Giờ Bán Nước”.trên trang mạng của Trần Nhương của Tiến sĩ Nguyễn Hải Kế ( TS. NHK )

Cá nhân tôi nhận xét , phải nói đây là bài viết mang hơi thở Hùng Văn .( tại sao tôi lại nói thế , bởi vì bây giờ lắm ông TS  , nói chung ở tất cả các ngành chứ không riêng ngành nào , nhiều ông TS nói không ra hơi , lắp ba lắp bắp , ngọng líu ngọng lo , viết chữ quốc ngữ còn sai cả lỗi chính tả , ăn không nên đọi nói không nên lời … )
  1 -  TS . NHK viết ; “ …yêu nước là thuộc tính phổ biến mang tầm nhân loại , yêu nước không phải là đôc quyền của bất kỳ một cộng đồng , một giai tầng , một thế hệ nào ….”
- Theo tôi - đó là -lòng yêu nước thương nòi  yêu Quê hương ( tình yêu quê hương đất nước ) ,  là tình yêu mang tính chất bản năng bất khả kháng ( không có điều kiện )của tất cả mọi người sinh ra trên cùng một lãnh thổ . Tình yêu này thì Tất cả các dân tộc các nước trên toàn thế giới Đều giống nhau , là tình yêu vĩnh viễn không bao giờ bị lụi tàn   ….  ai ai cũng yêu cũng nhớ quê hương đất nước bất kể người đó là người nào …..  Đất nước này núi sông này không thể bán được ,  Ai đó chỉ bán được cái Vương triều mà ông ta không ưa không phải của ông ta ……để xây dựng Vương triều riêng Tổ quốc riêng của ông ta và phe nhóm mà thôi .
 
 2  -  TS . NHK viết : “ ….Chủ nghĩa yêu nước Hoa kỳ , tinh thần yêu nước Trung hoa , Hàn quốc……” .
- Theo tôi - đó là -Tình yêu Tổ quốc ( ví dụ Tổ quốc Trung Hoa XHCN ) .  Khác với tình yêu nước đã nói ở trên ( tình yêu quê hương đất nước ) là vô điều kiện bất khả kháng  . Tình yêu Tổ quốc thì mang tính chất lý trí có điều kiện , tình yêu này thì  người dân ở Mỗi nước Mỗi khác nhau , mỗi người dân ở ngay trong một nước cũng có thể khác nhau  .  người ta chỉ yêu tổ quốc khi người ta biết chắc chắn rằng ở nơi ấy không có cường quyền áp chế dưới mọi hình thức ,  tương lai con em họ được đảm bảo , những nhà cầm quyền từ trên xuống dưới là những gương mẫu cho toàn dân noi theo , ở nơi ấy người ta biết chắc chắn rằng cuộc sống của họ và con em họ tốt  hơn mọi nơi khác trên địa cầu này . Nếu tình yêu Tổ quốc này mà nguội tắt thì hi vọng nhen nhóm nó lên chỉ là vô ích - thực tế đã minh chứng cho câu nói nổi tiếng của Hồ Nguyên Trừng “….chỉ sợ lòng dân không theo  ”   đã được ghi rõ ràng trong sử sách . Người cầm quyền thừa hiểu rằng họ đã làm gì để lòng dân không theo… 

3   -   Dân tộc nào còn giữ được giang sơn bờ cõi đến tận ngày hôm nay thì đều phải chống và thắng giặc ngoại xâm và thiên nhiên ( vì vậy  mỗi ai đó cũng không nên cuồng tín tự hào thái quá ) .Lịch sử VN trong các thế hệ triều đại  trước đây  những lần chiến thắng giặc ngoại xâm là do  các vị Quân Vương và Quân sư minh triết  đã khóe léo kết hợp giữa tình yêu nước ( bản năng ) và tình yêu Tổ quốc ( lý trí ) làm một .Khéo léo và chân thành  kết hợp giữa lợi ích của Vương triều - phe nhóm với lợi ích của toàn dân là một , cho mọi người dân nhìn thấy một cách rõ ràng  ( đất nước này không phải của riêng ai ! ) . Nếu một quốc gia nào bị xóa sổ trên địa cầu trong muôn vàn nguyên nhân thì có một nguyên nhân sâu xa là nhà cầm quyền đã làm cho tình yêu Tổ quốc trong dân chúng bị lụi tàn . Như trên đã nói , nếu để tình yêu Tổ quốc bị lụi tàn thì hi vọng nhen nhóm nó lên chỉ là vô ích .
4  -   Lúc đó chỉ còn một cách là …