Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÃY BIẾN MỖI ĐẢO CỦA VIỆT NAM LÀ MỘT PHÁO ĐÀI

Trần Kỳ Trung
Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2011 2:31 PM
 
     Suốt chiều dọc của đất nước ta, thiên nhiên đã ban tặng một món quà tuyệt vời. Đó là một loạt dãy đảo, mà trên đó, con người chịu khó, cần mẫn, dám làm... sẽ thành một những khu vực kinh tế biển đảo với sự phát triển năng động. Phía Bắc có đảo Bạch Long Vĩ. Cát Bà... rồi miền trung có Hòn Mê, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý... Miền Nam có Côn Đảo, Phú Quốc... Và xa hơn là Hoàng Sa, Trường Sa... Giá như trước đây, đây đã là đặc khu kinh tế, trực thuộc thẳng với sự quản lý Trung Ương, là một căn cứ quân sự mạnh của Việt Nam, tôi tin mọi chuyện sẽ khác, không phức tạp như bây giờ...
      Nhưng lịch sử không có “ giá như” chỉ có điều, chúng ta nên rút ra những bài học của lịch sử, mà xây dựng một đường lối đúng cho các Đảo thuộc chủ quyền Việt Nam.
      Tôi ở Hội An, là một người dân, quả thực tôi rất sốt ruột khi nhìn thấy đảo Cù Lao Chàm  ( xã Tân Hiệp – Hội An ) phát triển chậm chạp như hiện nay. Về kinh tế, vẫn chỉ coi trọng du lịch – đánh bắt hải sản, đời sống nhân dân còn rất khó khăn, không ít hộ dân ngoài đó tìm cách bỏ đảo về đất liền sinh sống. Chúng ta nên nhớ, Cù Lao Chàm cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đang bị quân đội Trung Quốc  chiếm đóng, không xa. Tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh đã xây dựng sân bay, căn cứ tàu chiến, trạm ra đa... rất hiện đại,  mục đích của việc này, có nhắm mắt lại cũng nhìn thấy!!! Nếu Cù Lao Chàm, rộng ra nhiều đảo lớn của Việt Nam thành một đặc khu kinh tế, mà ở đó có Chính phủ Việt Nam cùng một số lớn như Mỹ, Anh, Pháp... cùng ký những hiệp định kinh tế,quân sự... bình đẳng, tôn trọng chủ quyền Việt Nam, không xâm phạm vào chủ quyền các nước khác, đôi bên cùng có lợi để xây dựng các đảo này thành những trung tâm kinh tế lớn phát triển mạnh về du lịch, văn hóa... Đặc biệt, nếu đó thành những quân cảng,  có những sân bay vừa phục vụ du lịch – văn hóa – kinh tế vừa có thể sử dụng vào mục đích “ khẩn cấp” khi cần... thì tôi nghĩ, chúng ta đã có một bức tường thành lớn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đồng thời cũng đập tan những luận điệu của giới cầm quyền Trung Quốc về một số vấn đề Đảo Việt Nam hiện nay.
         Tôi cho rằng, trước đây có một số chuyến thăm của mấy vị Chủ tịch nước, Tổng bí thư nước CHND Trung Hoa đến Hội An cũng chẳng phải vì Hội An là di sản văn hóa thế giới, mà mục đích chính có lẽ cũng nhắm đến đánh giá thái độ của người dân Hội An nói riêng, rộng ra là Việt Nam với vấn đề Hoàng Sa như thế nào ? Rõ ràng, nhà cầm quyền Trung Quốc đã coi việc chiếm các đảo của Việt Nam là một điểm chiến lược để nuôi mộng bá chủ thế giới. Hôm qua là Hoàng Sa của Việt Nam, biết đâu trong tương lai gần là Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc...
            Phải hết sức cảnh giác và đề phòng!
            Muốn vậy phải xây dựng mỗi đảo của Việt nam là một pháo đài, phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa và quân sự.