Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÂN KỈ NIỆM 15 NĂM TRANNHUONG.COM

Bùi Hoàng Tám
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022 3:47 AM



TNc: Hôm nay 22-4-2022, trang trannhuong.com tổ chức kỉ niệm 15 năm lên song. Lẽ ra kỉ niệm vào tháng 12-2021 mới đúng, nhưng dịch Vũ Hán nên không làm được. Hôm nay lấy cớ đó để gặp ạn bè sau Covid cho vui là chính.


15 năm là một đời Kiều lưu lạc để chúng ta có một Truyện Kiều bất hủ. Và hôm nay, chúng ta lại cùng nhau 15 năm với TRANNHUONG.COM, một trang W. văn chương mà việc ra đời của nó vào năm 2006 là một sự kiện với nền văn học nghệ thuật nước nhà khi đó. Đây là web danh chính ngôn thuận, bốn tên miền quốc tế đều đăng kí với Bộ TT-TT. Tên miền và thuê Hoting sever của công ty Mắt Bão có hợp đồng chính chủ và trả tiền hàng năm. Một trang web sạch không quảng cáo, không yếu tố nước ngoài, không ai tài trợ. Để duy trì hoạt động cũng như tổ chức sự kiện liên quan, “ông chủ” Trần Nhương đã phát huy tối đa phương châm “lấy nghệ thuật nuôi nghệ thuật”. Anh vẽ tranh, bán sách, in thơ… để bù phụ với đồng lương hưu eo hẹp và thỉnh thoảng vay tiền của bà xã. Rất vui là theo ông chủ Trần Nhương, tính đến thời điểm này, đã có gần 30 triệu lượt người truy cập. Đây là con số không nhỏ ngay cả với các trang thông tin chính thống được chu cấp kinh phí. Thành công này không chỉ thuộc về ông chủ Trần Nhương mà còn là sự đóng góp của anh em, bè bạn và đông đảo công chúng yêu văn học nghệ thuật nước nhà. Thay mặt Nhà thơ Trần Nhương, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến với tất cả. Thưa các bác, các anh, các chị và các bạn ! Là một nhà báo, tôi đã nhiều lần lý giải về sự thành công của trannhuong.com và nhận thấy có ba yếu tố sau đây: Thứ nhất, đây một trang phản biện xã hội nghiêm túc, có trách nhiệm trên tinh thần xây dựng, luôn phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đông đảo người dân. Trannhuong.com luôn thông tin chính xác, chừng mực, không cực đoan, chấp nhận sự đa dạng, tôn trọng sự khách quan trung thực, không bị chi phối bởi bất cứ điều gì. Thứ hai, về văn chương, đây là nơi gặp gỡ của văn nghệ sĩ, trí thức và đông đảo những người yêu văn học nghệ thuật nước nhà thuộc mọi thành phần, tuổi tác, chấp nhận mọi quan điểm sáng tác trên tinh thần dân chủ nhất có thể. Một trang W văn chương đàng hoàng, chững chạc và “sạch sẽ”. Thứ ba, một yếu tố hết sức cá nhân, đó là sự nhân văn, hồn hậu của chủ nhà. Trần Nhương luôn được bạn bè yêu mến và quý trọng bởi bản tính hiền lành, không vụ lợi và đặc biệt là nghĩa cử trong đời sống. Anh yêu quý mọi người một cách thành thật nên luôn có mặt ở những nơi khó khăn, khi đau yếu, tang gia không chỉ bạn bè, văn nghệ sĩ trí thức mà cả người thân của họ và bạn bè thân thiết của trang W trannhuong.com. Sau đó, anh còn trang trọng đăng tải trên trang W để mọi người cùng biết. Tóm lại, có thể nói 15 năm qua, trannhuong.com đã có những đóng góp không hề nhỏ cho đời sống xã hội, đặc biệt là nền văn học nghệ thuật nước nhà. Xin trân trong chúc mừng và mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục được dự những buổi gặp mặt như thế này vào dịp 20, 30… năm kỉ niêm trannhuong.com. Trước khi nhường diễn đàn cho gia chủ, tôi xin phép đọc lại bài thơ tặng anh cách đây 5 năm, dịp kỉ niệm 10 năm trannhuong.com:

THƠ TẶNG TRANNHUONG.COM

Cái tên ẩm ẩm ương ương

Mà làm công việc phi thường lắm thay

Vừa gieo, vừa cấy, vừa cày

Vừa thu hoạch, chỉ một tay lão làm

Chống xâm lược, chống quan tham

Đứng về phía của lầm than, đói nghèo

Không cao sang, chẳng bọt bèo

Giản đơn như một chiếu chèo văn chương…

Xin cảm ơn tất cả!