Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

AI "LÀM LẠI LOÀI NGƯỜI" ?

Dương Quốc Việt
Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 2:07 PM



Lenin (1870-1924)-cái tên mà không ít người muốn gọi bằng cái tiếng Việt trìu mến: Lê Văn Nin. Người mà như Tố Hữu đã viết: "Với Lê-nin, làm lại loài người". Ông mất đã gần trăm năm, nhưng những thứ mà ông để lại, khiến hậu thế phải kinh hoàng. Nay chỉ xin kể một chút về ảnh hưởng của ông đến đất Việt của chúng ta.

Người Việt bị dẫn dụ vào một sân chơi, mà luật chơi là của Lê Văn Nin, với cái hệ thống nhằng nhịt của thiết chế. Con người cá nhân triệt tiêu lẫn nhau, trong suốt bao nhiêu năm qua. Khiến cho toàn bộ xã hội VN, không sao thoát khỏi "vị thành niên". Cái tôi bị thủ tiêu, con người được định hướng-sùng bái cá nhân, hay tôn thờ cái "cha chung-không ai khóc", trưởng thành theo đám đông, theo phong trào...

Bởi vậy, cho đến hôm nay, xã hội dường như không có "con người tự do". Từ người dân thường đến kẻ quyền lực nhất, đều chưa thoát "vị thành niên", tức là "chưa trưởng thành". Con người không có cái gì thực sự là của riêng mình-từ tải sản vật chất đến sản phẩm tinh thần đều bị kiểm duyệt. Người ta sống trong nỗi sợ hãi, dối lừa và lươn lẹo. Tất nhiên khi đó, làm gì còn có niềm tin vào nhận thức của bản thân, lại càng không đủ đức tin chân lý.

Đặc biệt là rất thiếu những "tư cách chủ nhân" của đất nước, cũng như dám chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu không muốn nói, tư cách của "kẻ tôi tớ"-tranh công đổ lỗi, trở thành phổ biến. Người ta mê làm “dự án”, không phải vì mục đích kiến tạo, mà là cái cớ để trục lợi. Kết quả là, làm gì cũng hỏng, việc càng to, hỏng càng nặng.

Như vậy cái thiết chế quỷ quái của Lê Văn Nin kia, thật sự là một cỗ máy thiêu đốt con người. Hãy nhìn nước Nga, mặc dù thể chế đã thay đổi, nhưng sao vẫn ì ạch ? Còn sao nữa, bởi người Nga còn lâu mới "hoàn hồn", khi mà họ đã phải sống trong cái lò thiêu-hủy hoại đi tất cả những phẩm tính cao đẹp-cần có của con người kiến tạo.

Cuối cùng xin kết thúc bài viết này bằng một vài câu dưới đây-trích trong thánh ca: "Với Lê-nin" của Tố Hữu:

Ôi Lê-nin

Có thể nào tin...

Với Lê-nin, làm lại loài người...

LÀM LẠI LOÀI NGƯỜI! Chúa ơi-thật khủng khiếp!