Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẠO NHƯ NƯỚC

Nguyễn Tất Thịnh
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018 8:50 AM


Trong công việc của mình, nhiều bạn Doanh nhân hỏi tôi, đại ý là : Nước mình đi vào Thị trường sau rất nhiều Nước khác, doanh nghiệp Việt chủ yếu là nhỏ về nhiều phương diện.... Nay hội nhập vào nền kinh tế Toàn Cầu, thì nên như thế nào? Tôi trả lời ‘học cách của Nước - Đạo như Nước’ !

Rồi thêm nhiều bạn đề nghị tôi thêm vài lời về ý nghĩa này.... Tôi viết theo nhân sinh quan ‘ta đi trong 8 phương Đất , 9 phường Trời , 10 phương Đạo’

Mong rằng ai đọc vận được điều gì đó!


.

1. Nước là hợp chất khí Hydro và Oxy, đơn giản nhưng kì diệu nhất được tạo nên bởi Tạo Hoá , vừa là nền tảng, vừa là cốt lõi của ‘sự sống Thiên Nhiên Vĩ đại’ , muôn triệu sự sống cùng Nhân Sinh được nảy mầm từ đó, luôn luôn trong đó ....đến muôn đời ! Khi Nước tách ra thành 2 nguyên tố khởi thuỷ nên nó, lại trở thành nguồn năng lượng vô tận! Đó là ĐẠO TỪ ĐẤNG SÁNG THẾ


2. Nước từ li ti chuyển hoá nhẹ như không, hội tụ trên trời thành những đám mây vô tận có khi nặng cả tỉ tấn , rắc mưa lây phây hoặc dội xuống dông bão mà rơi khắp địa hình, đi vào muôn chỗ thấp... rồi nhờ luân vũ lại bốc lên đến mọi độ cao mà không ngại ngần. Tất thảy đều theo quy luật ! Đó là ĐẠO THUẬN THEO QUY LUẬT


3. Nước tạo nên những dòng sông lớn nhỏ hiện diện ở khắp châu lục ; dòng chảy vận động và phù sa... sinh thành các nền văn minh mưu sinh và hợp quần nên sinh thái văn hoá từ ao hồ đến quy mô biển cả. Tuần tự và vĩnh hằng theo Xuân Hạ Thu Đông mà đóng vai trò chủ đạo của thời tiết và mùa màng ! Đó là ĐẠO PHÙ TRỢ NHÂN SINH


4. Nước thẩm ngấm vào các tầng sâu đất để nuôi dưỡng âm thầm tỉ tỉ vi sinh kích thích muôn mầm sống ; rồi ( không chỉ là từ ‘thượng xuống hạ’ ) dự trữ cho sự sống đa dạng trên mặt đất bằng những ‘mạng lưới mạch ngầm’ bất kể nơi đó là cao nguyên cách mặt biển nhiều ngàn mét ! Đó là ĐẠO DUNG DƯỠNG SỰ SỐNG.


.


5. Một hồ nước lớn và sâu thì cảm ngộ sớm chính xác được sự biến động tiềm ẩn sẽ xảy ra với môi trường rộng quanh đó: động đất hay núi lửa, hoặc bão tố.... Hơn nữa khi Nước trong chuỗi và tầng sinh thái trong lòng hồ sẽ đa dạng, bền vững... từ thuỷ sinh nhỏ đến loài cá lớn.... trên bở là những cây cối và cảnh quan tuyệt đẹp ! Đó là ĐẠO CHẤP CHƯỚC VẠN SỰ


6. Nơi đầm lầy Nước bị tù đọng thì đa phần là sinh vật nhỏ tỏ ra nguy hiểm cùng sự bất lường với loài ngờ nghệch ... tuy thế Nước tìm cách bốc hơi mà thoát, tạo nên cơ hội là nhiều cơn mưa xuống thì vùng đó sau nhiều ngàn năm tự cải hoá mà thúc đẩy tiến hoá cho nhiều loài : khôn hơn, mạnh hơn, xa hơn. Đó là ĐẠO THOÁT LÊN THÁCH THỨC


7. Vật nặng hơn lẽ thường là chìm xuống, cả triệu tấn nổi và di chuyển được khi biết áp dụng nguyên lý để được Nước nâng Nước đẩy. Nước có thể đè bẹp những con tàu ngầm vỏ thép dày, nhưng sâu hút lòng đại dương bao nhiêu thuỷ sinh nhỏ bé mà mềm mại linh hoạt tự nhiên như nhiên ! Đó là ĐẠO VƯỢT QUA ĐỐI KHÁNG


8. Nói đến ‘Phong Thuỷ’ là Nước Địa cùng Gió Trời ( bởi Trái Đất quay ) thành sự chuyển dịch vĩ mô của Thiên Nhiên, không một vận động vi mô gì không chịu ảnh hưởng; trong kết hợp đó sinh cư cần được khai thông về thời-không, cốt lõi ở cách ứng xử : đừng bất chấp bẻ gãy hoặc gây xung đột với sự vận hành của Thiên Địa hòng mong vận riêng mình. Đó là ĐẠO TRÌNH DIỄN NHÂN QUẢ


9. Trong cơ thể mỗi người chiếm đa phần là Nước, như thế nào sẽ quyết định sự lưu hoạt, đề nguyên trong ta. Đặc biệt ‘dịch não tuỷ’ như là ‘Nước của bộ phận chứa trí khôn’ mà Tạo Hoá ban cho con người . Thứ ‘Nước này’ còn quan trọng hơn cả lượng chất của hàng tỉ nơ ron thần kinh! Kì diệu thay khi lối sống sạch sẽ, tinh thần thanh cao ta sẽ Chất phác mà sinh ra các giải pháp và tư tưởng . Đó là ĐẠO SINH PHÁP TRÊN ĐẦU


10. Về đời thường: Trẻ vừa cắt cuống nhau cần ngay và hàng ngày hai thứ Nước : tắm rửa và sữa mẹ ; trải nghiệm sinh tồn quan trọng nhất của con người là cách với Nước ! Không món ăn nào, vật dụng gì cho con người có thể thiếu Nước! Không một ngành sản xuất kinh doanh nào có thể thiếu Nước! Không một cảnh quan nào còn là đẹp khi thiếu Nước. Đó là ĐẠO GIẢN DỊ NHƯNG THIẾT YẾU.

.

CUỐI CÙNG :
Đạo như Nước, còn thứ nữa là ‘Muối’ : tôi ngụ ý đó chính là CHẤT CỦA CHÍNH TA, và có câu "Nước chảy đá mòn" nhưng muối là gì sẽ vì thế kết bài này với 4 câu thơ xưa tôi viết:

Thành sông Nước tạo Giang san
Từ muôn tầng đá Muối tan vào đời
Vạn sinh linh, vạn kiếp người
Nước cùng Muối kết luân hồi Địa Thiên