Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGẬM MIỆNG... MẤT TIỀN

Vương Đình Trung
Thứ hai ngày 11 tháng 7 năm 2016 2:33 PM
Xưa nhà lão phó Lý bị kẻ trộm đào khoai ở ngoài đồng,mất chừng một vạt.Lão bắt người nhà ra dỡ khoai ngay rồi lu loa lên rằng mất gần hết ruộng khoai lang.Lão bắt vạ Trương tuần canh đồng,giữ làng không đến nơi đến chốn.
Thực ra lão Trương tuần cùng mấy tay gác đồng đi tuần đêm,đói bụng bảo nhau ra ruộng nhà lão phó Lý đào khoai về luộc chứ trộm cắp nào đâu.Vậy mà lão phó Lý lu loa ăn vạ bắt đền cả ruộng khoai.Lại một lần nhà lão phó Lý phải làm cỗ khao làng,đêm trước hôm làm cỗ,nhà lão bị mất trộm mấy con gà,thế là lão lu loa lên là mất trộm cả con bò,bùng không làm cỗ khao làng nữa.
Cái tội mất ít xít ra nhiều của lão phó Lý trở thành giai thoại trong làng,thành ra cứ nhà nào kêu mất trộm thì người ta lại đem ra so :liệu có phải mất nhiều như thế không, hay lại như nhà lão phó Lý ấy.
Lão phó Lý chết lâu rồi,nhưng con trai út của lão bây giờ giàu lắm.Hắn làm quan trên tỉnh,nhưng vẫn ở quê,xây dinh thự to đoành.Dạo này nhà hắn rất hay bị mất cắp vặt.Lúc thì vài ba chục triệu,lúc thì cả trăm triệu.Khác với bố,hắn chả kêu ca bao giờ,mặc dù hắn cũng xót của lắm chứ.Mới đầu hắn nghi thằng con thó của bố để đi đập phá với bạn bè.Khi mất cả trăm triệu thì hắn chỉ khảo vợ xem có lấy đem về cho bố mẹ đẻ không thôi.Rồi đến khi hắn mất mấy chục cây vàng với mấy chục ngàn đô thì hắn biết hắn đang phải nuôi một thằng kẻ trộm.Thằng kẻ trộm này biết thóp hắn mất của mà không giám kêu nên thi thoảng lại làm một vố.
Xưa bố hắn "cậy thế" : mất ít xít ra nhiều để ăn vạ làng.Nay hắn sợ "mất thế" nên bị trộm khoắng bao nhiêu cũng không giám kêu.Vì nhỡ kêu,người ta điều tra tiền ở đâu ra mà nhiều thế thì ăn nói thế nào.Đấy như mấy ông bạn đồng liêu của hắn đấy,có ông mới mất có tỷ bạc mà đã đi báo mất,để giờ ồn lên:Tiền ở đâu ra ?Nói là tiết kiệm người ta cười cho thối mặt,ai tin ...Thôi thì người ta ngậm miệng ăn tiền,còn hắn thi ráng ngậm miệng ... mất tiền vậy.
Vương Đình Trung