Trang chủ » Tin văn và...

TỔNG THỐNG OBAMA CHÚC MỪNG NĂM CANH DẦN

Theo Eva.vn và Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2010 10:08 AM

(Eva.vn) - Người đứng đầu nước Mỹ Barack Obama đã gửi thông điệp chúc mừng tới những ai đón năm mới âm lịch - năm Canh Dần, rơi vào ngày 14/2.Trong lời chúc được ghi âm và đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, Obama nói, ông muốn gửi những lời chúc nồng ấm nhất tới những người Mỹ gốc Á và người dân ven Thái Bình Dương, toàn thể người dân châu Á và tất cả những ai trên thế giới đang đón mừng năm mới Canh Dần.

Tổng thống Mỹ Obama
Cầu chúc cho các bạn luôn bình an, thịnh vượng và mạnh khoẻ, bây giờ và trong một năm sắp tới, ông chủ Nhà Trắng nói.
 
Để đánh dấu dịp lễ hội đặc biệt này, Tổng thống Mỹ nói, người Mỹ có tổ tiên là người châu Á sẽ tiếp tục truyền thống của ông cha và bắt đầu một truyền thống mới với chính gia đình của mình. Cùng với nhau, họ sẽ nhắc nhở rằng sự giàu có và đa dạng đã làm cho nước Mỹ trở nên mạnh mẽ.
 
Eva.vn (Theo Xinhua/Vietnamnet)
 
 Hà Nội, ngày mồng ba Tết Canh Dần (2010)
Kính gửi anh Trần Nhương!
Tết con Hổ năm 2010, em thấy một điều rất lạ là người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ - Một nước Dương Lịch, lần đầu tiên trong lịch sử loài người hiện đại đã có nhời chúc Tết các nước ăn Tết Âm Lịch – Trong đó có nước Việt Nam ta – Một Đất nước đã …” Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”…(thơ Hồ Chí Minh)
Học cái lịch lãm, kết hợp với truyền thống của dân tộc Việt Nam hòa hiếu,… Vốn em là người nhà quê, xin chắp đôi vần kính gửi đến TRANNHUONG.COM, như sau:

Năm nay là Tết con Hùm
Chúc dân Thế Giới đừng cùm gông nhau
Chúc cho toàn thể Địa Cầu
Đừng tranh chấp đất nỗi đau truyền đời
Cùng nhau chung sống vui tươi
Ấm no hạnh phúc tình người trắng trong
Tay nắm tay kết nối vòng
Muôn màu da đẹp một lòng thủy chung
Dẫu cho trời đất nổi xung
Cũng không cướp được công bằng tự do
Đấy là tạo hóa ban cho
Nào đâu phụ thuộc trông chờ vào ai
Tự thân rèn luyện Đức Tài
Vững vàng trong mọi thiên tai,… hại người
Giữ gìn Quả Đất muôn đời
An lành Hạnh Phúc tuyệt vời Tự Do
Kính thư
Nguyễn Đăng Minh