Trang chủ » Tin văn và...

MỘT NGÀY HAI BỮA TIỆC TẤT NIÊN

Trần Nhương
Thứ ba ngày 9 tháng 2 năm 2010 7:43 AM

Tiệc nhà Nam Ninh



Tiệc tất niên nhà GS Huệ Chi

Ngàỳ hôm nay hơi bị đẹp  hay sao đó mà tôi được dự hai bữa tiệc tất niên.
Buổi trưa, nhà văn Nam Ninh vừa đoạt ngôi “Á hậu” truyện ngắn cuộc thi truyện ngắn VNQĐ (không có “Hoa hậu) mời chúng tôi đến tất niên và rửa cái giải. Bạn bè văn chương gặp nhau vui như Tết. Trần Ninh Hồ, Nguyễn Phan Hách, Vũ Từ Trang, Đức Huệ, Mai Vũ, Hoàng Gia Điền, Đoàn Nhất Trí, Tùng Linh, Hoàng Minh Tường, bạn Nhật, chủ nhà và tôi quây quần bên nòi lẩu nghi ngút khói. Anh nào cũng nói to như dân miền biển cả. Thôi thì đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Rất may là không ai đọc thơ..
  Buổi tối, tôi được giáo sư Huệ Chi mời đến liên hoan vừa là tất niên vừa là mừng đã qua vận hạn. Tôi vừa là đồng nghiệp vừa là học trò của GS Huệ Chi vì ông đã đến giảng dạy tại trường Nguyễn Du (khóa I) mà chúng tôi theo học nhưng năm 1979-1982. Tôi là anh cựu chiến binh nên đến đúng 5 giờ chiều theo lời mời. Tôi đến đã găp anh Tuấn bên A25 ngồi nói chuyện với anh Huệ Chi. Tôi vốn quen biết anh Tuấn nên câu chuyện rôm rả ngay quanh những việc xảy ra gần đây. Anh Huệ Chi báo tin hôm nay anh em an ninh trả lại máy và ổ cứng cho mình. Một lúc đạo diễn Trần Văn Thủy cũng đến. Đều biết nhau cả nên không khách khí gì. Đường tắc nên các anh an ninh đến 7 giờ tối mới mang mấy hộp niêm phong đến nhà anh Huệ Chi. Các thủ tục được thực hiện ngay, bàn giao máy móc và lập văn bản để hai bên ký vào. Tôi lên tầng ba ngồi hút thuốc để các anh an ninh làm việc với giáo sư Huệ Chi theo chức phận của họ.
  Vì có công việc như vậy nên bữa tiệc khá muộn mới bắt đầu. Khách dự khá đông ngoài những vị tôi kể tên còn có vợ chồng luật sư Cù Huy Hà Vũ, GS TS Nguyễn Phạm Hùng, Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Phạm Tú Châu và rất nhiều bạn bè, học trò của anh Huệ Chi. Anh Phạm Toàn đi Thái Lan nên không có mặt. Anh Huệ Chi có lời cảm ơn mọi người đã động viên, sát cánh và chia sẻ với anh trong nhiều ngày qua. Sau đó anh Trần Văn Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phạm Hùng, Trần Nhương chúc mừng anh Huệ Chi tai qua nạn khỏi. Riêng Phạm Xuân Nguyên nâng ly rượu chúc mừng chị Hưng, phu nhân anh Huệ Chi, người đã vững vàng, động viên anh Huệ Chi vượt qua gian khó. Bao nhiêu người tặng rượu, riêng tôi tặng một túi cam Canh với ý nghĩa “cam lai” trong câu “khổ tận đến ngày cam lai”. Bữa tiệc khá thịnh soạn, có cả ba ba, trứng cá hồi và nhiều món đặc sản.
 Anh Huệ Chi cảm động nói trong vài ba ngày tới trang Bô-xít sẽ có một tuyên bố quan trọng…Biết vậy không biết là tuyên bố gì. Thôi thì chờ đợi để xem điều gì sẽ diễn ra…