Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HOAN HÔ ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ

Đình Kính
Thứ bẩy ngày 23 tháng 1 năm 2010 7:36 AM

  Sống trong xã hội văn minh con người được hưởng quyền tư do dân chủ, tự do ngôn luận, được tự do nói lên sự thật, tự do bày tỏ những suy nghĩ của mình, được tự do báo chí, được quyền thông tin... Điều ấy hiển nhiên như sinh ra là được thở khí trời, được ăn, được ngủ để tồn tại. Ấy vậy mà khi đọc được mấy lời của ông Phạm Quang Nghị, Uy viên bộ Chính trị của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, rằng: “Là người lãnh đạo thì không thể chỉ thích nói, thích nghe mặt tốt mà còn phải hướng đến khắc phục cả mặt yếu kém. Như vậy mới có một bộ máy vận hành lành mạnh. Cho nên chủ động cung cấp thông tin không phải chỉ nói mặt tốt, báo chí động viên cái tốt là cần nhưng giám sát cái không tốt, hơn nữa gây áp lực để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề chưa tốt cũng rất cần thiết... thì mừng hú, liền hào hứng vỗ tay hoan hô. Nhà thơ nhà báo Hoàng Hưng vội kêu lên rằng hôm nay tôi có một niềm vui!. Nhà thơ Trần Nhưưng thì khấp khởi chạy cái tít thật to trên Web của mình, gọi đây là câu nói chí lý nhất trong tuần. Nghĩ thật tội! Có ai đó nói rằng cho được thở không khí để sống đã mừng hum... Nhưng làm sao được, cái nước ta nó thế ( Hoàng Ngọc Hiến).
  Song suy đi rồi nghĩ lại, trong hoàn cảnh hiện nay, dám trung thực với nhận thức của mình và phát ngôn nhận thức ấy một cách thẳng thắn như ông Phạm Quang Nghị, lại đang ở cương vị như ông, đã là đáng nể, đáng quý, đáng hoan nghênh, đáng trân trọng lắm rồi. Và cũng là tín hiệu mừng .
  Trong khi có người vạch ra lề bên phải, lề bên trái để buộc báo chí đi, hoặc định hướng rằng những thông tin không có lợi cho đất nước, cho dân tộc thì không đưa, thì ông Nghị lại cho Rằng :Phải thông tin cả mặt không tốt, yếu kém và ...Cái chính là dám vì việc chung. Nếu thật sự vì mong muốn cái chung tốt đẹp hơn thì sẽ không ngoảnh mặt với ai đó nhận xét, phê bình mặt chưa tốt của mình. Chúng ta thường nói không được chạy theo thành tích. Nhưng nếu thật sự muốn có nhiều thành tích thì phải sửa những cái yếu kém, khuyết điểm để thành tích ngày càng nhiều hơn, chứ không phải những thành tích giả tạo là rất đáng hoan hô chứ sao.
 Tôi phấn chấn với quan niệm của ông Nghị: “Yêu cầu thông tin báo chí hiện nay không chỉ tính theo 24 giờ mà tính từng phút. Trong những vụ việc báo chí bị xử lý vì đưa tin thiếu chính xác vừa qua có lỗi của nhiều bên. Lẽ ra các cơ quan chức năng phải chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin khách quan, trung thực và kịp thời.... Xã hội cần biết sự việc đó ngay khi nó diễn ra chứ không phải chờ đến khi các cơ quan chức năng tổng kết bài học kinh nghiệm rồi mới công bố”.
  Sinh ra được thở khí trời để sống là lẽ tự nhiên, nhưng khí chưa hẳn được vậy, bây giờ người có trách nhiệm nói rằng được vậy, cũng là điều mừng chứ!