Trang chủ » Cùng vui

BỐ TÔI BẢO THẾ - LÀM MỚI THÔI CON

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 16 tháng 5 năm 2009 6:00 AM
 
Tôi làm nghề khắc dấu trên tỉnh được 3 năm. Nhờ Chính phủ và Quốc hội cho tách ra nhập vào nên kiếm được kha khá. Cái cửa hàng tôi thuê trước đây nay tôi mua đứt. Nhưng ngôi nhà ấy xuống cấp quá nên tôi định sửa chữa chỉnh trang một chút.
  Tôi mời bố tôi ở quê lên để cụ chỉ bảo cho. Bố tôi sau khi xem xét bèn nói:
- Con có nhiều tiền không ?
- Thì kiếm được một món nhân vụ nhập Hà Nội - Hà Tây vừa qua. Khắc dấu chưa bao giờ sướng như thế, làm ào ào, thu tiền ào ào.
- Theo bố nếu đủ tiền thì làm mới. Ngôi nhà này phải thay cơ bản con ạ.
- Bố thấy thế nào mà bảo con xây mới ?
Bố tôi kéo tôi đi khắp nhà, tay chỉ từng chỗ một:
- Con nhìn trên kia nóc giột, nhà giột từ nóc rồi nhé.
Bố tôi vỗ vỗ vào mấy cái cột rồi nói:
- Tứ trụ hỏng hết, mục nát mà lại vênh váo. Kèo, mè dui mọt mục hết cả rồi. Để thì có thể là nhà mà dỡ ra là củi.
Tôi choáng quá. Thế này thì lấy tiền đâu mà xây mới. Ki cóp được ít tiền nhưng để làm mới thì thiếu đến ba bốn phần.
- Bố ơi có thể sửa chữa được không ? Bây giờ nhiều anh kiến trúc họ xử lí tài lắm.
Bố tôi vuốt chòm râu ngắm lại ngôi nhà một lần nữa rồi nói:
- Sửa sang nhưng cũng là chắp vá, đông tây kim cổ tạp phí lù chả ra làm sao. Bố thấy có lẽ cần phá bỏ ngôi nhà cũ nát này con ạ. Còn một điều quan trọng bố nói với con đây.
- Có gì nghiêm trọng à bố ?
- Bố nói đến cái hướng nhà này không ổn. Phải đổi hướng mới hưng thịnh được. Hướng cũ bị hãm, thiếu sinh khí ghê gớm.
- Sao lúc mua nhà bố không nói ?
- Thì bố nghĩ mua rồi phá đi làm mới.
- Nhưng tiền đâu bố ơi.
- Bố mẹ sẽ chi viện cho con.
- Hoan hô cha già của nhà ta !
Bố tôi lại nói:
- Làm nhà mới con chú ý mở cái cửa thật rộng. Nhà cao cửa rộng mà lị. Làm nhà xong thì anh đón bà chủ về cho bố mẹ yên tâm.
- Nhất trí với “trung ương”….