Trang chủ » Truyện

Truyện ngắn Hoài Tố Hạnh

Hoài Tố Hạnh
Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2012 4:07 PM
 

CUỐI NĂM TÍNH SỔ VỚI THẰNG CU CON...
Truyện ngắn- Hoài Tố Hạnh
     -Này con trai mẹ, để nuôi con ăn, học mỗi tháng qui ra thời giá bây giờ mẹ tốn chừng 30 triệu cho tất cả các chi phí cho con, mẹ và gì Trang. 25 năm sau khi ra đời, giả tỉ con thành tiến sĩ mỗi tháng lương 3 triệu, trong 25 năm tổng cọng con làm ra mới thu hồi vốn bỏ ra cho mẹ chừng 2/25 năm thôi, nghĩa là mẹ lỗ mất 23 năm tiền nuôi con nên người. Mà số tiền lương của mình, con nuôi con và vợ con của con là chính, còn mẹ chỉ ăn ké nhà con một tí lại làm Ô sin không công cho con tiếp. Vì vậy, tuyệt đối con không được làm mẹ phải buồn nghe chửa?
-Vâng, thưa mẹ, con hiểu rồi...
-Thế tốt nghiệp tiến sĩ xong con làm gì?
-Mẹ ơi! Con sẽ tiếp tục... xem phim hoạt hình!!!...
 
GIÁO CỤ TRỰC QUAN
Truyện ngắn- Hoài Tố Hạnh
 
    A tuyên truyền chống đa nguyên trong một nửa dân số là phụ nữ nhưng nói hoài mà không ai hiểu gì hết. Một học viên gợi ý thầy nên có giáo cụ trực quan. Mặt A đang tối thùi lùi bỗng sáng rỡ:
   - À à… Thưa toàn thể chị em phụ nữ! Giáo cụ trực quan đa nguyên là một  lũ …đa thê! Chúng lắm bồ, nhiều vợ, không chung thuỷ, con rơi, con rớt linh tinh, nhiễu loạn gia đình, phản dân hại nước…
Cả hội trường đồng thanh hô vang:
   -Chống đến cùng, chống đến cùng!!!...
   Hôm sau hò hét chống đa nguyên trong nửa nam dân số còn lại, A đốp ngay một phát giáo cụ trực quan:
    -Hỡi các đấng mày râu! Trong khi chúng ta cực khổ  cày quốc cầm tiền về cho vợ thì lũ quỉ cái này lại rửng mỡ đeo giai, cắm sừng tất cả chúng ta. Đa nguyên là cái bọn cắm sừng, vì vậy tất cả chúng ta phải chống đa nguyên đến cùng…
   -Chống đến cùng, chống đến cùng!!!...
   -Đa nguyên là những bậc làm cha mẹ mà siêng ăn, nhác làm, tối ngày rượu chè, cờ bạc, trai gái, bỏ bê con cái đói ăn thất học…- giáo cụ trực quan lại khiến 100% trẻ em rơm rớm nước mắt!...
   -Chống đến cùng, chống đến cùng…
   -Đa nguyên là lũ con cháu bỏ bê, thiếu trách nhiệm chăm sóc ông bà, cha mẹ già nua, bệnh đau, hết khả năng tự lo, tự sống…
    Thế là  nam, nữ, ấu, lão trong cả nước 100% chống đa nguyên nhờ… giáo cụ trực quan!!!...