Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai mẩu nhật ký

Trần Trương
Thứ hai ngày 16 tháng 2 năm 2009 6:54 PM
 
Ngày thứ hai..5 tháng 2 năm 09
 
Ở cổng  Bộ V ô  tô đỗ đầy vỉa hè ,xếp hàng dài, cái nào cũng bóng loáng,phần lớn là mầu đen, nhưng cũng có cái mầu xanh lá cây, có cái mầu én bạc. Hôm nay là cuộc họp đầu tháng của Bộ ấy, nên cán bộ cấp dưới đến đông đủ. Trông các vị quan chức đến mặt mũi hồng hào,com lê  chững chạc,cặp xách trên tay có vẻ nặng nề,oai vệ…Chủ toạ cuộc họp là vị Bộ Trưởng , ngồi hàng ghế trên cùng với 5vị thứ trưởng bên cạnh.Cuộc họp diễn ra khá nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu là phần báo cáo việc phân chia kinh phí năm 09 cho các đơn vị. Đặc biệt có một v/đ tập trung cho việc quan trọng của nghành với đề cương lớn tiêu tốn khoảng gần 20  tỷ. Chừng ấy tiền , mỗi cơ quan trực thuộc cấp 2 được chia theo tỷ lệ công việc! Ông Bộ trưởng nói: số tiền này cho v/đ ấy tuy có vẻ nhiều nhưng chia ra thì ít, kể cả tiền vé máy bay , ăn ở cho cán bộ, việc kịch bản, việc quay phim truyền hình, cho khách mờ, cho nên có thể thiếu,ta cần có thêm một khoản nữa lấy ở việc xã hội hoá, còn phương pháp Xã Hội Hoá như thế nào thì các đồng chí phải có sáng kiến và bám sát địa phương…cuối cùng tưởng công trình ấy là gì, hoá ra nó là màn lễ hội múa hát, toàn bài hát cũ với những biểu tượng gượng gạo, tả lại truyền thống quê hương, lại dao ,súng, gậy gộc. Rồi từ thời Thánh Gióng, mà ông Gióng vươn vai , người đong vai lại to cao và lông  nách đen xì, cả cử toạ cười vang, sao ông Gióng thô thiển thế! rồi toàn hình ảnh lịch sử mô tả lại một cách khô cứng (tôi được xem qua phim quay thử để duyệt nội dung). Ôi chao tiền cho một “Công trình kỷ niệm”, sao mà to thế, giá mà số tiền ấy đưa vào việc  sản xuất ,xoá đói giảm nghèo thì cả cái tỉnh được chi số tiền ấy sẽ ý nghĩa biết bao…
 
Chiều thứ sáu 11 tháng… năm 09
 
Anh bạn nhà thơ N cao hứng mời tôi cùng đi uống bia. Nhưng trước khi đi uống bia , thì phải rẽ qua toà soạn báo N để lấy nhuận bút bài thơ vừa được đăng báo.hai
Anh em đến , vào phòng chờ. 15 phút sau có chị đi ra nói: xin hai chú chờ một lát , chị thủ quỹ vừa chạy đi ra ngoài… chờ gần 45 phút, hai chúng tôi không chờ được nữa nên đứng lên ra về…vừa lúc đó có một chị chạy từ cầu thang lên bảo: May quá chị thủ quỹ về rồi, mời các anh vào phòng  nhận tiền…Anh bạn tôi xuất trình giấy tờ,cô thủ quỹ nhìn vào ảnh, rồi lại nhìn bạn tôi, ánh mắt có vẻ nghi ngại, chị ta hỏi: Chú ở bên công ty B à?, anh bạn tôi nhỏ nhẹ: da.,thế chú có biết bác  F không?- cô ta hỏi tiếp,. bạn tôi lại giọng nhẹ nhàng: dạ thưa có ạ.Chú cho xin biết bài thơ đăng vào số nào ạ! Bất ngờ quá , bạn tôi không nhớ đành bảo Bài Thơ có đầu đề là :Gửi cô gái Ca ve! Nghe xong cô thủ quỹ cũng lại giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh ngay,và nói: chú để cháu dò từng số báo xem tên bài thơ …gần 20 phút sau cô thủ quỹ vui vẻ, tìm thấy bài thơ ấy đăng ở số báo cuối tuần số 39. im lặng một chút, cô cúi xuống viết vào tờ phiếu chi nhuận bút, rồi đưa cho ban tôi ký…và số tiền là ..50 nghìn đồng!! , đoạn cô ta mở két lấy ra 3 tờ giấy  xanh nhờ nhờ gồm 2tờ 20 ngàn, và một tờ 10 ngàn.Anh bạn tôi đứng lên một cách miễn cưỡng ,mặt thẫn thờ và rút tờ 10 ngàn ra biếu cô thủ quỹ.hai chúng tôi xuống cầu thang ra về…rồi quên