Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GHI NHẬN: LÀM SAO ĐỂ VĂN HÓA " LÊN CẤP " ĐÂY?

Tô Hoàng
Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 9:19 AM

Chuyện nhỏ..Không như con thỏ:



Ở chỗ đông người muốn tặng nhau 1 cuốn sách cũng phải vẫy nhau ra chỗ khuất, dớn dác trước sau rồi vội dúi sách vào tay bạn.

Tội vạ gì đâu ? Chỉ vì sách vở bây giờ tự dưng biến thành thứ xa hoa, phù phiếm.Hay thật !

Trao sách rồi rỉ tai dặn nhỏ: Nhớ đọc đấy nhé! Mà đọc tử tế, không được qua quýt nghe!Người nhận quà tặng khăng khăng: Đọc chứ! Nhất định phải đọc rồi!

Nói vậy, mang sách về vẫn bỏ quên sách nửa tháng, một tháng, hai tháng..Tận đến khi giật mình nghe phía đầu máy bên kia hỏi: Đọc chưa?

Trong cả trăm lý do chính đáng để biện minh,có lý do này: Thời buổi đã sản sinh ra cả bày đàn quen với món ăn fast-food rồi.

-Mà tại sao đâm đổ đốn vậy?

-Cũng tại tệ nạn tham nhũng cả!

-???

- Thì chẳng phải vậy là gì? Tham nhũng ví như cây gậy suốt ngày dài lại đêm thâu khuấy đảo mọi thứ cặn bã, rác rến nổi lên lều phều trên bề mặt đời sống. Dấu vài trăm gam ma túy thì..bùm! Dấu nửa cân ma túy thì bùm..bùm. Dấu cả ký ma túy, súng bắt đầu tắc nòng. Dấu cả yến, cả tạ ma túy..bói đâu ra đạn? Hết ăn cắp, ăn cướp trăm ngàn tỷ Việt bị xem là chuyện cái đinh rỉ ; chê vậy thì ăn cắp ăn cướp vài trăm, vài ngàn triệu đô. Một ông Ủy viên Trung ương, một ông Tướng tham nhũng tống tù. Đến 1, 2 ông Ủy Viên Bộ Chánh chọe, Cả Tư Lệnh trưởng lẫn Chính ủy một binh, quân chủng tham nhũng tống tù. Đến cả 11 vị tướng Cảnh sát Biển- đội ngũ phòng thủ biển đảo vòng ngoài cùng sắp vào tù...Tất cả, với mọi người đều trở thành fast-foof ráo trọi !

Tất cả mau chóng trở thành chuyện cái đinh rỉ..

Lớn bé, trẻ già cứ nháo nhác, dớn dác trông mong, chờ đợi hết HOT này tới HOT nọ..Biết là trông mong, chờ đợi cũng chả để làm gì.Nhưng thành thói quen, thành căn bệnh rồi !Không phải thứ fast.food chính hiệu con nai vàng là gì?

Đọc ngắn, Xem nhanh, Nghe nửa tai bỗng trở thành căn bệnh mãn tính...

Ấy vậy nghe nói, tại các trại sáng tác sân khấu, các kịch tác gia chịu ngồi thông sáng, thông chiều nghe từng tác giả đọc ( diễn cảm,đương nhiên ) hết hồi nọ sang chương kia kịch bản của từng bác. Để rồi trao đổi, góp ý...

Bái phục! Bái phục!