Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁCH TRẢ THÙ CỦA NHÀ VĂN

Nguyễn Hải Hoành
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2021 8:55 AM
Mùa hè năm 2000 nữ nhà văn xinh đẹp Justine Lévy cùng chồng là Raphael Enthoven, một giáo sư triết học điển trai đến Marakech (ở Morocco) dự bữa tiệc chiêu đãi của cha cô. Tình cờ ông bố chồng là Jean-Paul Enthoven, một trí thức tên tuổi và đẹp lão, cũng đưa cô bồ trẻ Carla Bruni đến đây.
Justine Lévy là con gái của Bernard-Henri Lévy, nhà trí thức nổi tiếng nhất nhì nước Pháp hiện nay, với bà Isabelle Doutreluigne vợ đầu của ông.
Hai cặp nói trên trọ cùng một khách sạn. Sáng hôm sau Raphael Enthoven cùng Carla Bruni biến mất.
Ít lâu sau Raphael ly dị vợ và chung sống công khai với Carla, rồi sinh được một con trai.
Bị trắng trợn cướp mất chồng, Justine Lévy cay cú đã đáp trả tình địch của mình bằng một cách rất “nhà văn”: sáng tác tiểu thuyết "Chẳng có gì quan trọng cả" (Rien de grave; tiếng Anh: Nothing serious) dầy 220 trang, xuất bản năm 2004, trở thành sách bán chạy.
Nhân vật chính trong truyện là một anh chồng không chung thủy (hình ảnh của Raphael) và một cô gái vô liêm sỉ có nụ cười nham hiểm cướp mất chồng của người khác (hình ảnh của Carla).
Bách khoa thư Wikipedia nhận xét: Với bút pháp cay độc, Lévy miêu tả nhân vật "Paula", cô gái cướp chồng của người khác, như là "một con bọ ngựa" có nụ cười của một sát thủ.
Carla Bruni người Italy, sinh 1967 là một ca sĩ, nhạc sĩ và siêu mẫu, nổi tiếng hẹn hò với nhiều bạn trai, trong đó có Donald Trump sau là Tổng thống Mỹ. Tiểu thuyết có tính tự truyện ấy làm nữ nhà văn Justine Lévy trở nên nổi tiếng và cũng có tác dụng phá vỡ cuộc hôn nhân Raphael-Carla khiến đôi uyên ương ấy phải chia tay nhau. Một mũi tên trúng hai đích. Justine Lévy thật giỏi!
Năm 2008, Carla Bruni thành hôn với Nicolas Sarkozy, Tổng thống thứ 23 của nước Pháp nhiệm kỳ 2007-2012, và trở thành đệ nhất phu nhân danh giá một thời.