Trang chủ » Tin văn và...

HÃY HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC HỒ

Theo SVQN
Thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2010 9:04 AM

Hồ Chí Minh của chúng ta có câu nói về dân chủ bất hủ như thế này: Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân được mở miệng. Dân chủ là đừng bịt miệng dân (Hồ Chí Minh
 
Cố thử tướng Võ Văn Kiệt có câu nói cũng bất hủ không kém Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình Cái đó hoàn toàn không đúng. Tôi thường nói rằng, con đường yêu nước, yêu dân tộc, đất nước mình bằng nhiều đường. Hàng trăm đường chớ không phải chỉ một (Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt)