Trang chủ » Tin văn và...

XẤU HỔ THAY CHO NỀN ĐẠI HỌC VIỆT NAM !

Đinh Kỳ Thanh
Thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2010 3:53 PM
TNc: Ông bạn Đinh Kỳ Thanh nói thế đâu có được. Nước Việt mình vẫn nhất thế giới, không nên so bì với mấy nước tư bổn chủ nghĩa. Tôi cho rằng rất nên tự hào về nền đại học VN vì học dốt vẫn có bằng...và dễ mua bằng cấp nhất thế giới...

   Tạp chí giáo dục The Higher Education ( THE ) của nước Anh phối hợp với Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới vừa rồi đã công bố danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2009. So với danh sách xếp loại năm 2008, sự xáo trộn chẳng có bao nhiêu và trong danh sách 20 trường dẫn đầu thì Hoa Kỳ chiếm vị trí ưu thắng với 13 trường, Anh quốc chiếm 4 trường , còn lại là 3 trường của Úc, Canada và Thụy Sĩ.
   Cũng trong danh sách 100 trường nổi tiếng nhất trên thế giới, châu Á chỉ góp mặt được 11 trường thì vinh dự nhất là Nhật Bản có tới 6 trường được chọn. Đó là các trường đại học Tokyo xếp thứ 22, đại học Kyoto thứ 25, đại học Osaka thứ 43, Học viện công nghệ Tokyo thứ 55, đại học Nagoya thứ 93 và đại học Tohoku thứ 97. Các trường châu Á còn lại được lọt vào danh sách này là đại học Hongkong thứ 24, đại học quốc gia Singapore thứ 30, đại học Khoa học và Kỹ thuật Hongkong thứ 35, đại học Trung Văn Hongkong thứ 46 và đại học quốc gia Seoul thứ 47…
   Trong số 50 trường dẫn đầu chúng tôi thống kê được như sau :  Hoa Kỳ góp mặt 18 trường, Anh quốc 8 trường, Úc 6 trường, Canada, Nhật Bản, Hongkong mỗi nước có 3 trường, Pháp và Thụy Sĩ mỗi nước có 2 trường, các nước Ái nhĩ lan, Hà Lan, Hàn quốc, Singpore và Trung quốc mỗi nước có 1 trường.

   Các trường được xếp trong top 10 lần lượt như sau :

1.  Đại học Harvard, Hoa Kỳ
2.  Đại học Cambridge, Anh quốc
3.  Đại học Yale, Hoa Kỳ
4.  Đại học UCL ( University College London ), Anh quốc
5.  Đại học Imperial College London, Anh quốc
6.  Đại học Oxford, Anh quốc
7.  Đại học Chicago, Hoa Kỳ
8.  Đại học Princeton, Hoa Kỳ
9.  Học viện công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ
10.  Học viện công nghệ California, Hoa Kỳ
  Điều đáng buồn là khi chúng tôi thắc mắc: vậy các đại học Việt Nam đang đứng ở đâu trên các bảng xếp hạng các đại học thế giới thì được trả lời : Trong danh sách 500 đại học hàng đầu thế giới không có trường nào của Việt Nam và trong danh sách 200 đại học dẫn đầu châu Á cũng không hề có một trường nào của Việt Nam cả ! Thật đáng buồn thay cho nền đại học Việt Nam.
  Cũng các tổ chức trên đã công bố danh sách 10 trường nổi tiếng nhất châu Á là :
1.  Đại học Tokyo, Nhật Bản
2.  Đại học Hongkong, Hongkong
3.  Đại học Kyoto, Nhật Bản
4.  Đại học quốc gia Singapore, Singapore
5.  Đại học khoa học và công nghệ Hongkong, Hongkong
6.  Đại học Osaka, Nhật Bản
7.  Đại học Trung Văn Hongkong, Hongkong
8.  Đại học quốc gia Seoul, Hàn quốc
9.  Đại học Tsinghua, Trung quốc
10.  Đại học Bắc Kinh, Trung quốc
   Từ các danh sách này chúng ta có thể rút ra kết luận là chỉ có các quốc gia phát triển, có nền kinh tế mạnh mới có được những đại học tốt mà thôi.
  Chúng tôi được biết Đại học Harvard của Hoa Kỳ đứng số 1 thế giới là một đại học tư thục có nguồn cung ứng tài chính lên tới khoảng 28.8 tỷ USD vào năm 2008. Đây là Đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ, có 10 trường trực thuộc và là nơi đào tạo nên 7 vị Tổng thống của Hoa Kỳ và đã từng nhận được 40 giải Nobel cũng như đã sản sinh ra các tỷ phú giàu nhất thế giới.
  Đại học Yale cũng là một đại học tư thục có vốn hỗ trợ hàng năm khoảng 17 tỷ USD, là một trong những trường đại học lớn nhất Hoa Kỳ, nơi đã đào tạo nên 4 vị Tổng thống trong mấy thập kỷ gần đây là các vị Gerald Ford, George H.W.Bush, Bill Clinton và George W. Bush. Trường này có hệ thống thư viện đứng thứ 2 của Hoa Kỳ với khoảng 13 triệu cuốn sách; có 3.300 giảng viên với 5.300 sinh viên đại học và 6.000 sinh viên sau đại học….
  Trông người mà nghĩ đến ta, các đại học Việt Nam có được bao nhiêu giảng viên đủ tư cách giảng dạy và có được bao nhiêu sinh viên đủ tư cách ngồi học ?  Biết bao trường cơ sở vật chất thiếu thốn, nghèo nàn, chương trình học chắp vá, giáo trình không có, thày cô lên lớp dạy chay, chủ yếu là đọc cho sinh viên chép bài về nhà nhai lại, thư viện thì nghèo nàn, phòng thí nghiệm như một cái nhà kho lộn xộn… 
  Chỉ mới hơn một năm qua, do cấp phép thả giàn, do thả lỏng việc kiểm tra, quản lý chất lượng, do bệnh thành tích hão và thói tật “gà tức nhau tiếng gáy”… các tỉnh, thành phố đã cho mọc lên ào ào hơn 100 trường đại học khác nhau… Các trường này có khi còn thua xa cả một trường trung cấp dạy nghề hoặc một trường trung học phổ thông về đủ mọi phương diện. Đội ngũ giảng viên không đủ trình độ, được tập hợp lại theo kiểu vơ bèo gạt tép, kiến thức chuyên môn trống rỗng… sinh viên thì quá kém chất lượng ở đầu vào, có trường thâu nhận cả những học sinh thi đại học 3 môn chỉ đạt 5 điểm, hỏi với những bộ óc vậy làm sao có thể nhồi nhét được kiến thức vào ?!
  Chương trình đại học của ta rất nặng nề và thiếu tính thiết thực, nhiều kiến thức thừa, vô bổ và lạc hậu… thày cô chưa đủ tầm vóc giảng viên, sinh viên học lực kém quá nhiều, trường lớp thì chẳng hơn gì chuồng trại… hỏi làm sao nền đại học của ta có thể sánh vai được với các xứ người ?!  Chao ôi, thật xấu hổ thay cho nền đại học thực chất là…học đại của nước ta vậy !

  Sài Gòn, ngày 20 tháng 5 năm 2010.
  Đ.K.T