Trang chủ » Tin văn và...

THƯ NGỎ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI

Nhà thơ Trần Trương
Thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2010 8:07 PM
 Qua website trannhuong.com tôi xin gửi tới ông Chủ tịch UBND T/P HN bức thư ngỏ này, Rất có thể ông Chủ tịch không có thì giờ đọc,nếu có bạn đọc nào thân quen với ông CT mà đọc được thư này thì nên báo cáo với bác ấy để cùng chia sẻ với ý kiến nhỏ nhoi này.

Trước thư tôi xin gửi tới ông lời chào trân trọng
1/ Thực ra nhiều người bức xúc muốn viết thư cho ông, nhưng mấy anh em bảo tôi viết chung một lá thư này.Ông có biết không, một trận mưa nhỏ vừa qua hầu hết các ngõ, ngách ở Phường Tứ Liên (Tây Hồ) đã bị ứ nước và bùn đen ở các cống rãnh đùn lên ngập ngụa khắp mặt đường, buổi trưa nắng lên , bùn hóa bụi, bay tứ tung, mùi hôi thối tanh tưởi khắp phường.Đây là một phường chỉ cách trung tâm Bờ Hồ HK có 15 phút xe chạy, vậy mà còn bẩn như thế thì các ngõ xóm xa sẽ như thế nào?Chuẩn bị Kỷ niệm Hà Nội Nghìn năm , T/P chi ngàn ngàn tỷ vào những công trình lớn, nhưng trong đó không ít các công trình lãng phí vô kể. Ví như đừng lật vỉa hè Hồ Gươm lên để lát đá, thì 4000 tỷ đồng chắc chắn sẽ thừa sức để cải tạo các ngõ xóm và cống rãnh phong quang sạch đẹp . mà dân nghèo   các phường ở nhiều quận được hưởng cái Thơm của 1000 năm.Vậy mà ông phó  G/Đ sở xây dựng H N lại bảo :Lãng Phí một “TÝ” nhưng mà đẹp. phát biểu thế mà dám nói trước công luận?! có lẽ khi nào họp T/P ông cũng nên kiểm điểm cách phát ngôn của ông này.Vậy theo tôi nên đừng quá tô vẽ vài cái phố quanh quanh UBND đi, nên làm nhiều công trình phúc lợi cho người dân ở các xã ,phường còn nhiều thiếu thốn và nhem nhuốc. Chứ cứ hình thức mãi thì cũng cần nhắc tới câu ca:”Bề ngoài bóng bẩy ngoài da / Ở trong ghẻ lở, kim la tám tầng”, chắc ông cũng biết câu ca này.Mong ông thấu hiểu.
2/ Vừa rồi công luận nhắc nhiều đến dự án Xây dựng HN.Trong dự án này có nói trung tâm hành chính quốc gia sẽ ở chân núi Ba VÌ.Đây là dự án có tầm nhìn 20, 40 năm. Nếu dự án này được thực thi thì chắc chắn đến ngày đó ông cũng không còn tại vị để được “Hưởng”cái không khí Ba vì nữa.Vậy làm cái gì cũng có thí điểm, đến tổ chức đại hội cơ sở cũng có thí điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, huống hồ việc lớn này cũng cần có thí điểm. mà việc thực thi tốt nhất là ông và bộ máy Hành chính của UBND Hà Nội nên gấp rút xây dựng một khu nhà kiểu mẫu ở chân núi Ba Vì trước(Nhưng đừng mắc sai lầm như việc xây ngôi nhà của UBND T/P hiện nay), rồi các ông lên đấy làm việc xem có thuận lợi không đã, sau đó rút kinh nghiệm cho các Bộ, ngành khác.Sau một thời gian “ngấm” cái ngọt bùi hoặc đắng cay ra sao, lúc đó chắc chắn những dự án sau này sẽ mang tính khả thi cao cả. Chứ cứ Vạch ra rồi laị để đấy hoặc chờ mãi không làm hoặc làm sẽ không tránh được lãng phí to lớn,Vậy là  ta cứ luôn luôn như cái đèn cù   tốn bấc dầu mà vẫn chẳng đâu vào đâu.
 Thưa ông còn hơn trăm ngày nữa là tới nghìn năm, những người dân HN sẽ được hưởng cụ thể cái gì? Hay chỉ là những đêm Hội với dài dòng diễn văn và báo cáo, vài tiết mục, và ngửa mặt xem pháo hoa rồi… lại chen nhau …đi về..
 Thưa ông có thể cách viết của tôi hơi mộc một chút nhưng là một ý kiến thật, mong ông thông cảm, và cuối thư xin chúc ông mạnh khỏe và thành đạt.
Kính thư
Nhà thơ Trần Trương