Trang chủ » Tin văn và...

LỄ DÂNG HƯƠNG CÁC NHÀ VĂN LIỆT SĨ VÀ CÁC NHÀ VĂN QUÁ CỐ

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 27 tháng 2 năm 2010 7:34 PM
Họa sĩ Vũ Giáng Hương và nhà thơ Hữu Thỉnh tại lễ dâng hương
 
Đúng ngọ ngày 14 tháng Giêng Canh Dần, tức ngày 27-2-2010, tại chùa Quán Sứ đã  tiến hành lễ dâng hương. Hòa thượng Thích Minh Phương đã làm lễ tưởng niệm các nhà văn hy sinh trong mấy cụôc chiến tranh vệ quốc. Họa sĩ Vũ Giáng Hương, chủ tịch chủ tịch đoàn Ủy ban LHCHVHNT Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội NVVN và đông đảo các nhà văn, nhà thơ đã đến dâng hương.
 Nhà thơ Thuận Vi được BTC chọn làm MC, với giọng trầm ấm, nhát gừng, chị đã đọc lời dẫn tôn vinh các nhà văn đã hy sinh và đã quá cố.
 Tại đây tôi gặp các thi hữu Thanh Thảo từ Quảng Ngãi ra, Văn Công Hùng từ Tây Nguyên đến, Nguyễn Duy từ Sài Gòn đã có mặt. Do công việc nhiều nên cũng không chỉn chu được, lẽ ra dâng hương cho các bậc anh linh đã hy sinh nhưng có khi lại gộp tất các vị được giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước mà nhiều vị vẫn đang khỏe mạnh. Tôi nói với Nguyễn Duy hôm nay dâng hương cả cho ông đấy. Nguyễn Duy cười thì làm trước đi 50 năm nữa khỏi làm lại...Thành kính nhưng quá đơn giản làm nhiều người dự chưa thỏa đáng. Thanh Thảo bảo vì cuộc này nên mình ra nhưng thế này thôi à ?
 
 Hòa thượng Nguyễn Minh Phương đọc bài dâng hương
 Tạ Vũ và Xuân Ba đầu râu tươi tốt
Nguyễn Duy trước cửa Phật liệu lòng có tịnh ?