Trang chủ » Văn học nước ngoài

AI SỢ NHẤT ?

Trần Dũng (TQ)
Thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2011 5:08 AM
 

Ngày hôm ấy, bốn vị quan chức tụ tập nhậu nhẹt. Giữa bữa tiệc, chén chú chén anh, cụng ly chạm cốc cực kỳ tưng bừng. Bỗng nhiên, ông A, người có chức vụ cao nhất, nói: “Uống rượu như thế này tuy náo mà không nhiệt!”
Vì vậy, mà ông A đề nghị chơi trò chơi chữ nghĩa, với tiêu đề là “Sợ ai nhất?”
“Tuyệt diệu!” Ba người đồng thanh hoan hô, nhiệt liệt hưởng ứng.
Ông A nói: “Lão phu ra đề, đáng lý mỗ phải trả lời trước. Nếu như hỏi mình sợ ai nhất, không cần nói, mọi người cũng đoán ra được: Mình sợ vợ nhất mà! Có thuyết nói rằng, người đàn ông thượng đẳng sợ vợ, người đàn ông trung đẳng yêu vợ, người đàn ông hạ đẳng đánh vợ, mình nói vậy chính là xuất phát từ cơ sở lý luận này!”
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên.
Không chờ mọi người hỏi, ông B buột miệng nói ngay: “Người mà tôi sợ nhất là cô thư ký trẻ!”
Vừa ly hôn vợ mấy hôm trước, nên ông B nói vậy. Mọi người vỗ tay, tỏ ý chúc mừng.
Trầm ngâm một lát, ông C tủm tỉm cười nói: “Tôi ấy à, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ quả đất sẽ nổ tung.”
Mọi người nhảy cẫng lên hoan hô, giọng hài hước bi quan của ông C.
D là người khoá đuôi cuộc vui. Song nhìn anh ta ung dung đứng dậy rất phong độ linh mục, nhoẻn miệng cười một cách xảo quyệt, thần bí nói: “Tại hạ sợ nhất hai người cơ!” Nói xong, anh ta cố ý câu thời gian, không chịu hé răng.
Ba người chờ đợi sốt ruột quá, đốc thúc: “Mau nói đi! Mau nói đi nào!”
Ông D thủng thẳng nói: “Ba vị mỗi người hãy cạn thêm một cốc, tại hạ sẽ mở miệng, được không?”
A, B, C chạm cốc ngửa cổ nốc cạn.
Ông D mới lim dim mắt cười nói: “Tại hạ không sợ gì cả, chỉ sợ hai người, kỹ nữ và kẻ trộm!”
Ba vị quan A, B, C lúc đầu cứ ngớ người ra, một lát sau mới chợt hiểu, cuối cùng ôm nhau, hô hố cười.

VŨ PHONG TẠO dịch
(Theo www.xiaoxiaoshuo.com)