Trang chủ » Văn học nước ngoài

CHÚ CÁO NHỎ VÀ CHIẾC VÍ DA

Trang Đại Vĩ - Người dịch : Nguyễn Hoàng Đạo
Thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2012 9:39 PM

Chú Cáo nhỏ nhặt được cái ví da. Trong ví rất nhiều tiền. Có tiền rồi, thần khí Cáo thay đổi hẳn.
 Cáo kêu Gấu Chó lực lưỡng đến làm vệ sĩ cho mình. Gấu không chịu, Cáo liền cho nó 10 đồng tiền, Gấu chịu luôn.
 Từ đấy, Cáo ưỡn ngực, khệnh khà khệnh khạng đi trên đường lớn, Gấu to xác cúi đầu xuống ngực theo sau đít Cáo.
 Lúc qua cầu, gặp Sói xám, Cáo muốn Sói xám to lớn phải nhường đường cho nó. Sói xám không chịu, Gấu tiến lên trước mặt, giơ bàn tay hộ pháp ra. Sói xám chỉ còn biết ngoan ngoãn vâng lời nhường đường cho Cáo nhỏ.
 Cáo ta cao hứng lắm. Nó muốn Gấu phải nằm sấp xuống cho nó cưỡi như cưỡi ngựa. Gấu không chịu, Cáo cho nó 100 đồng, Gấu phủ phục xuống cho Cáo cưỡi.
 “Cha! Cha!!” Cáo dương dương tự đắc quát. Gấu chạy miệng phì phò thở dốc.
 Chúng chạy vào trong một trường đấu Quyền Anh. Trong đấy, Chuột túi đang giao đấu với chim Cánh cụt.
 Cáo muốn Gấu lớn cùng thi đấu với mình. Gấu lớn lắc lắc cái đầu nói: Chú Cáo không qua được nó đâu. Cáo lại cho Gấu 1000 đồng và nói nhỏ : “ Anh phải thua tôi.”
 Gấu lớn nhận tiền gật gật đầu.
 Cáo và Gấu thượng đài. Tiếng cồng thi đấu vang lên “ Cheng, cheng, cheng” Cáo ra ba đòn. Gấu liên tục lùi về phía sau không dám đánh.
 “ Gấu lớn, chơi đểu!”, “Gấu lớn, đồ rác rưởi!”, “Gấu lớn, xéo đi!”
 Người xem gào lên.Sự chán nản bao trùm cả trường đấu.
 “ Cheng, cheng, cheng” Cáo lại xông lên đấm liên tiếp ba quả vào bụng Gấu…Mặt Gấu đỏ rực. Bỗng nhiên nó kéo cổ Cáo lên sát mặt mình nói nhỏ: “ Đợi lát nữa tôi sẽ đem 1100 đồng hoàn trả cho anh. Hiện tại …”
 “ Hiện tại thì anh làm gì?” Tiếng của Cáo đã bắt đầu run.
 “ Hiện tại…” Gấu nhẹ nhàng để Cáo xuống, sau đó nó ra một đòn. “ Ầm” Cáo bật xuống vũ đài.
 
 Nguồn : Truyện thiếu nhi TQ – NXB: Cửu Châu