Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẤM NÚT!

Trần Kỳ Trung
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 6:35 PM
 Bình luận
            Bản tin thời sự sáng ngày 3/6/2011 của VTV 1, phát thanh viên trong mục thể thao, cho khán giả biết, trong số hơn hai trăm đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA, có hai phiếu không tán thành ông Blatter vào chức Chủ tịch là Hiệp hội bóng đá Anh và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Riêng trường hợp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phát thanh viên cho biết, do ông Tổng thư ký hay Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự cuộc bỏ phiếu này đã nhầm hai nút “ yes” và “ no”...
          Theo tôi, ở trường hợp này, một là các vị ấy không biết tiếng Anh, nghe dịch bập bõm. Cũng có thể, sức khỏe yếu, các vị vừa đi đường dài, mệt, lại căng thẳng trong một cuộc họp quan trọng, không tập trung. Hoặc nữa, chuyện bóng đá Việt Nam tuy lên “chuyên nghiệp” đã lâu, thay HLV liên tục mà thành tích bóng đá  vẫn “đì dẹt” khu vực, làm sao vực dậy??? Mãi nghĩ, có lúc vội, bấm sai. Cũng biết đâu, những vị này cũng có tên trong ứng cử đại biểu Quốc Hội hay HĐND, kết quả chưa biết, lo lắng, nên lơ đãng trong việc bấn nút...
            Sau việc “ nhầm lẫn”  chết người này, tất nhiên có vị chủ chốt trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đến thanh minh với Ông Blatter. Ông Blatter có thể để ý đến Hiệp hội Bóng đá Anh, khi đã an tọa chức Chủ tịch FIFA, nhưng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông sẽ cho qua, giữ một niệm tình thương mến, như đã có lần ông đến Việt Nam phát biểu. Vì ông nghĩ đây chỉ là chuyện “ nhầm lẫn”, chứ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có “ cho kẹo” cũng không dám làm việc này!!!
    
            Nếu đúng như thế, cũng là điều mừng cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
            Cũng mừng, ông Blatter là người lãnh đạo giỏi thực sự, chẳng thế ông ở trên “ngai vàng” FIFA bốn nhiệm kỳ rồi, dù tuổi 75 mà vẫn được sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số các thành viên trong tổ chức này. Dẫu có một, hai phiếu không tán thành, không hề làm suy suyển uy tín của ông.. .nên việc “ nhầm lẫn’ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có thể chấp nhận được.
             Nhưng, việc  “ bấm nút” nhầm lẫn ở FIFA, có xảy ra như thế, hoặc hơn thế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam,  cũng không ảnh hưởng đến nội tình Việt Nam lắm. Chứ việc bấm nút “ nhầm lẫn” của Đại biểu Quốc Hội Việt Nam, nhất là kỳ Quốc Hội sắp tới, phải hết sức thận trọng. Từ chuyện bầu nhân sự cấp cao của Chính Phủ. Cho dù đã được sự giới thiệu của Bộ Chính Trị, của Ban Chấp Hành TW Đảng, Đại biểu Quốc Hội vẫn rất cần tiếng nói, lá phiếu độc lập của mình, không “ nhầm lẫn” bỏ phiếu cho người không thực tài, mất uy tín với dân, với dân tộc, với Đảng vào những chức vụ quan trọng.
          Điều này sẽ hết sức tai hại!!!
          Với những quyết sách lớn về kinh tế ,về xã hội, nhất là sự toàn vẹn lãnh thổ, những đòi hỏi ngang ngược của giới cầm quyền Bắc Kinh, đại biểu Quốc Hội phải có những chính kiến rõ ràng, không ba phải, tuyệt đối không “ nhầm lẫn” bỏ phiếu tán thành những dự án mà chỉ làm lợi cho một “ nhóm lợi ích” mà làm tổn hại cả nền kinh tế, đẩy xã hội vào vòng hỗn loạn, tham nhũng, lạm phát, nghèo khổ, cạn kiệt tài nguyên...
         Những sự bấm nút “ nhầm lẫn” không có lòng tự trọng, nô lệ để đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc lần thứ II, thì đau đớn vô cùng.
         Sự “ nhầm lẫn” này sẽ bị ngàn đời nguyền rủa!
         Vì thế, với tư cách là tiếng nói của một công dân Việt Nam yêu nước, tin tưởng vào Quốc Hội Việt Nam, tôi tha thiết mong các Đại Biểu Quốc Hội hãy thể hiện bản lĩnh, lòng tự trọng, được dân tin tưởng, cẩn trọng trong việc bấm nút.
       Tuyệt đối không có sự “ nhầm lẫn”!