Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHIỀU ÔNG THIÊN LÔI QUÁ !

Tô Hoàng
Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022 2:28 PM





ÔNG BỐ ( khuyên ba con trai ) :

-Anh cả, anh hai đầu tư tài trí, sức vóc, thời gian vào con đường thăng tiến quan chức là đúng sách đấy! Vừa không phải dầm mưa dãi nắng như thằng út, vừa nhanh nổi tiếng, vừa tay năm tay mười thỏa sức mà bòn vét của cải thiên hạ...

ANH TRƯỞNG:

- Không đơn giản đâu, Bố ơi..

ÔNG BỐ:

- Tôi biết anh tài cán hơn người, tinh thông 2,3 ngoại ngữ, có chính kiến, có bản lĩnh, lại thẳng ruột ngựa nữa, mà xung quanh anh toàn một lũ TÀO NGU. Vì vậy anh phải nghe lời tôi CỨ THIÊN LÔI CHỈ ĐÂU ĐÁNH ĐẤY !

Anh CON THỨ 2:

- Bố lạc hậu rồi ! Thời bố chỉ có một thằng THIÊN LÔI thôi, bây giờ nhiều thằng THIÊN LÔI lắm lắm !

ANH TRƯỞNG :

- Chú Hai nói đúng đấy Bố à ! Ví như con đang cung cúc hầu hạ thằng THIÊN LÔI này, vèo một cái hết nhiệm kỳ lại có thằng THIÊN LÔI khác lên thay. Mà hai thằng THIÊN LÔI ấy sở thích, tham vọng, mưu chước, thủ đoạn hoàn toàn khác nhau..

ÔNG BỐ:

- Cổ nhân nói cấm có sai. Đúng là lũ trứng cứ đòi khôn hơn rận ! Anh cả năm nay bao nhiều tuổi, anh hai bao nhiều, thằng út nữa..

Tương lai đang còn dàn phơi ra trước mắt. Thế mà lũ chúng mày vẫn tư duy theo kiểu nhiệm kỳ à ? Các con đang hầu hạ, gọi dạ bảo vâng, mũ ni che tai với thằng THIÊN LÔI này, đừng vội thấy thế mà bằng lòng, mà mãn nguyện ! Các con phải có tầm nhìn xa, xem xem vài năm nữa thằng THIÊN LÔI Y, X nào định " đảo chính " thằng THIÊN LÔI S, Y nào chứ ?

Mà phải ĐI TRƯỚC ĐÓN ĐẦU, ngắm thấu tận tới lũ THIÊN LÔI CHÁU, THIÊN LÔI CHẮT nhà chúng nó ấy !

Đến lập kế hoạch đưa nước nhà lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hoặc đặt ra chỉ tiêu phấn đấu của GDP, người ta cũng phải tính đến năm 2030, 2045, dù thế giới và xứ sở đang đứng trước những biến đổi khôn lường!

Phải biết dự kiến SỰ LUÂN PHIÊN LÃNH ĐẠO TẦM CHIẾN LƯỢC cơ mà, hiểu chưa!

Hệt như bây giờ thiên hạ thường nói, PHẢI BIẾT LẬP TRÌNH. Thủng ra rồi chứ ???

CON TRAI ÚT ( nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, bỗng xen ngang: )

- Ấy vậy mà con vẫn là người thông minh, sáng suốt nhất đấy! Ngày vác cái cuốc hay bình thuốc sịt cỏ ra đồng hưởng gió mát, không khí trong lành, thênh thênh ngắm đàn cò bay lượn.Chiều về đánh 4,5 bát vẫn chưa thấy no. Tối thảnh thơi cúc cu với con vợ trẻ. Thơm, ngậy ! Gò đống chập chùng, thảo nguyên uốn lượn, suối khe nước chảy dạt dào.. Đời người mấy gang ? Hai anh có các cả triệu dollar, đổi con đường quan lộ cho em, em cũng đấm củ cải vào !