Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MÁY TEST NHANH VIRUS THAM NHŨNG

Tô Hoàng
Thứ bẩy ngày 2 tháng 10 năm 2021 3:43 PM

Chuyện nhỏ…không như con Thỏ:



Đã nóng lòng, sốt ruột vì sáng sáng ngó lên màn hình tivi hay xem báo mạng thấy con số người nhiễm virut Covid tại Sài gòn trồi chụt, theo chiều hướng giảm chậm như một sự an ủi, ve vuốt..Dăm ba ngày lại còn giật mình nghe tin bác Trần Cẩm Tú và bộ sậu của bác ta, lại lôi ra từ cái giỏ bắt cua của họ lếch thếch, nha nhếch một lũ ếch nhái hồn ma mặt quỷ…

Chợt nhớ, với cái que thông mũi có nhúm bông bé tý, chỉ sau 20 phút test dễ dàng phát hiện ra nhũng con trùng khủng khiếp ẩn nấp trong cơ thể một người tưởng như không hề có triệu chứng gì.Rồi liên tiếp phường, quận, tỉnh này tỉnh nọ khoe nhau đã test đại trà cho cả triệu người, cả chục triệu người, sắp tới lúc vô tư loại sạch lũ vi rut Covid , dù ẩn nấp dưới mọi biến thể…

Ô hay quá ta !

Nếu bác Trần Cẩm Tú và bộ sậu của bác có được chiếc que test nhanh thứ virut tham ô tham nhũng đang ẩn náu trong hàng ngũ hàng ngàn, hàng vạn “ các đồng chí chưa bị lộ “ ? Để cảnh báo ngay, khu biệt ngay lũ lĩ khốn nạn này ra khỏi cộng đồng…

Vụng bàn… Hay bác Trần Cẩm Tú sang bàn với bác Nguyễn Mạnh Hùng-vua mạng đặt giải thưởng chế tạo ra một chiếc máy gì đó gắn kèm vào bộ phận phát sóng của Bản Tin Thời Sự VTV1 lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều. Cứ hễ các quan nào, cấp chức gì ,quyền cao chức trọng đến mấy đang hùng hồn, cao giọng hô hào, kêu gọi dân chúng thực hiện kế hoạch nọ, dự án kia, phải biết đoàn kết thương yêu nhau theo kiểu “ lá lành đùm lá nát “..mà đã ủ trong người virut tham nhũng rồi, nhưng chưa bị ( chưa tiện ? ) sờ tới, khi xuất hiện trên màn hình tự nhiên giọng nói bỗng trở nên the thé, hay đùng đục; mắt mũi bỗng sộc sệch chạy khỏi vị trí quen thuộc; dung mạo bỗng xám xanh, hoặc bạc phếch như hồn ma bóng quỷ hiện về..

Dễ ợt mà ! Thời buổi 4D, 5D rồi, ngồi ở Sài gòn hay Hà Nội vẫn có thể nói chuyện, nhìn thấy nụ cười, ánh mắt,cái gật đầu của nhau mãi tận bên Paris, New York cơ mà !

Có cái máy test tham nhũng kiểu này hẳn niềm tin niềm vui “sẽ quay trở lại “với đồng bào đồng chí chúng tôi . Chắc công việc của bác Trần Cẩm Tú và bộ sậu của bác cũng nhẹ nhàng, bớt nhức đầu nhức óc hơn