Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ THƠ, HỌA SĨ TRẦN NHƯƠNG: TÔI SẼ VẼ BẰNG TÌNH YÊU HÀ NỘI

PV Antđ
Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 4:11 PM

TNc: Báo An ninh thủ đô có phỏng vấn tôi về dự định sáng tác về Hà Nội. Tôi thật thà thưa lại kế hoạch của mình đang thực hiện...

(ANTĐ) - Tôi quê ở Phú Thọ nhưng đã sống ở Hà Nội từ rất lâu rồi. Và tôi coi Hà Nội là quê hương thứ hai của tôi, bởi Hà Nội là nơi đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời tôi.

Chính vì vậy trong các sáng tác của tôi, cả thơ, cả tranh cũng có nhiều tác phẩm mang hình bóng, dáng dấp của Hà Nội. Hiện tôi đang vẽ phác thảo một bức tranh về Hà Nội. Bức tranh chất liệu sơn dầu, khổ 1mx1m, mang tên “Nỗi nhớ Hà Nội”. Ở đó tôi sẽ mô tả những người chiến sĩ của Thủ đô ra trận nhớ về Hà Nội yêu dấu của mình như thế nào.

Đây là một bức tranh tôi vẽ theo lời mời của Hội Mỹ thuật Hà Nội, nhưng chắc chắn trong đó sẽ có tình yêu Hà Nội của tôi. Một tình yêu rất riêng và rất lạ. Tôi muốn tri ân với Hà Nội, muốn bày tỏ tình cảm với Hà Nội bởi tôi cũng là một người lính từ Hà Nội ra chiến trường. Hà Nội ở phía sau khi những người lính ra trận đẹp lắm, Hà Nội là hậu phương vững chắc, một hành trang đẹp mà những người lính chúng tôi mỗi lần ra trận đều mang theo và đều nhớ về nó. Bên cạnh đó, năm nay, tôi cũng đang có ý định xuất bản một tập thơ mà phần nhiều trong đó là những bài thơ sáng tác về Hà Nội.