Trang chủ » Tôi có ý kiến

LĂN TĂN QUÁ THỂ

Trường Nhân
Thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2010 10:24 AM
 
Đọc tin Ban Kiểm tra TƯ thông báo kỉ luật một số cán bộ cốp tôi thấy lăn tăn quá thể. Lăn tăn vì:
1- Hầu hết các cán bộ bị xử lí đều là cán bộ cấp cao. Chắc chắn các đồng chí này đều được học hành, đào tạo rất kĩ lưỡng, được trang bị lí luận, tư tưởng tiên tiến nhất để chống trả mọi cám rỗ, để tu luyện đạo đức sáng ngời làm gương cho quần chúng. Không biết vì sao lại dễ hư hỏng như vậy ? Một vị chủ tịch quan phụ mẫu của một tỉnh mà ăn chơi còn hơn bọn vua chúa phong kiến đế quốc. Liệu có điều gì oan cho các đồng chí ấy không ? Nếu không oan sai thì tôi không thể tưởng tượng được những cán bộ này lại biến chất như thế. Đây là do Trung ương xử lí chứ nếu một công dân chân đất mắt toét nào đó ở địa phương mà tố cáo mấy ông đầy tớ này thì chắc chắn sẽ bóc lịch nhiều năm là cái chắc…
2- Trong các bài tường thuật trên mạng thì công an điều tra thấy cái cô Dung nào đó quan hệ với ông chủ tịch tỉnh vẫn còn nhiều tin nhắn, nhiều ảnh chụp “lộ thiên” ông ta trong máy điện thoại di động. Có một chi tiết làm tôi lăn tăn là cô Dung mà ông chủ tịch tỉnh mua dâm lại dùng một nicknem rất đáng yêu cho ông chủ tịch với 4 kí tự TYCT (tình yêu chủ tịch). Vậy biết đâu đây là tình yêu thật sự. Chỉ có yêu nhau mới đặt cho nhau cái tên lãng mạn như thế. Khi ông chủ tịch yêu một cô gái và hai bên đồng thuận thì lại khác rồi. Có sai phạm nhưng không phải tội mua dâm. Nghĩ mà cũng thấy lăn tăn cho đồng chí chủ tịch lắm lắm…
3-  Ban Kiểm tra lần này ra roi rất kịp thời và rất quyết liệt để thể hiện quyết tâm chống bọn thoái hóa biến chất, trả lại long tin của nhân dân với Đảng.
Nhưng tôi vẫn lăn tăn vì làm mạnh quá lấy ai làm việc, hơi tí đã “chặt chém” ngay e rằng gây khó cho bộ máy công quyền vận hành. Trong kì họp Quốc hội vừa rồi, đồng chí Phó Thủ tướng chả nói ý đó trước Quốc hội đấy thôi…
  Khổ thật cái tuổi già của tôi cứ hay lăn tăn lăn teo, nghĩ ngợi ba xí ba tú chẳng ra đâu vào đâu. Nghĩ sao nói vậy các bác cư dân mạng đừng cười ông lão lẩm cẩm đấy nha…