Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THỨC , NGỦ

Ái Văn
Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010 9:37 AM

Tản mạn
              Những ngày này tâm trạng thật khó tả. Không viết được. Không đọc được. Email cho bạn bè cũng lười nhác nốt. Lòng nặng trĩu một cái gì khó tả. Có một trang web trên mạng thích đọc nhất thì bị tin tặc đánh sập rồi. Hồi nó còn, thường lang thang trong đấy để biết mình, biết người, cũng là để nuôi dưỡng niềm tin đối với cuộc sống đảo điên này. Giờ thì hết. Thôi, vùi mình vào giấc ngủ cho xong.
              Lạ, cứ nhắm mắt là nghe thấy tiếng gió ù ù thổi, âm thanh hỗn loạn  như trong một cuộc đại hồng thuỷ. Một gã khổng lồ cầm chiếc chìa khoá khổng lồ bước lên từ biển. Gã đi đến đâu, bóng tối như một cái lưỡi đen ngòm bò lan ra đến đấy. Nó nuốt chửng mọi vật trên đường đi, để lại phía sau toàn sọ người với những núi xương trắng ởn cùng mùi xú uế bốc lên tận trời xanh.
              Nhìn vào mặt người thấy ai cũng xác xơ, đói rách tả tơi, gầy trơ xương sống xương sườn, chỉ còn hai hàm răng vêu vao, sáng loá là không giấu vào đâu được. Hỏi vì sao, họ bảo bị chó béc dê cắn, bị ô tô đâm, bị vả, bị ôm, bị đuổi, bị đánh, bị làm luật, bị tước mất ruộng đất, bị dắt đi thẳng hàng phải lối, bị ngồi chơi xơi nước trong những cái hộp đá lạnh lẽo hết năm này qua năm khác...Không tìm đâu ra nước uống vì mọi con sông, hồ, đập, ao, chuôm đều đã ô nhiễm. Không tìm đâu ra thức ăn vì mọi thứ tài nguyên đã khai thác rao bán hết. Không tìm đâu ra bóng râm che phủ cái nắng gay gắt như lò lửa vì rừng cây đã bị chặt phá hết. Biển cả mênh mông là thế cũng dầy đặc những thuồng luồng cá sấu suốt ngày đêm lăm le, rình rập con người. Mọi thứ náo loạn ấy, không kiện cáo ai được, không ai quan tâm bảo vệ.
             Đang đi như người mộng du trong cái thế giới khủng khiếp ấy thì bỗng nhiên bị ai đó giáng một cái tát như trời đánh vào mặt. Giật mình mở mắt ra, thấy cái mặt phèn phẹt của mụ vợ phía trên đang nhăn nhúm như bị ai đó bóp cổ. Mụ thông báo: Giá xăng dầu, điện nước, vận tải thực phẩm mọi thứ lại tăng rồi nhá. Còn đồng nào đưa đây đi chợ, không thì nhịn?
 27/01/2010