Trang chủ » Tin văn và...

GẶP CÁC BỢM NHẬU

Trần Nhương
Thứ hai ngày 9 tháng 11 năm 2009 9:20 AM
Máy bay kịch cái bánh xuống đường băng Nội Bài . Thở phào. Thế là cuộc hành trình hơn 1 vạn cây số đã mỹ mãn, đi đến nơi về đến chốn. Bà dắt hai cháu nội ra tận sân bay đón ông. Vui quá vì cả nhà vẫn khỏe và bình an. Về đến nhà lại được ăn tiệc mừng hai cô con dâu kỷ niệm sinh nhật đúng dịp này.
  Chiều buồn ngủ vì lệch múi giờ thì nhận được điện thoại của Trung Trung Đỉnh. Đỉnh bảo bác có ra bia Sư tử được không, có cuộc gặp họa sĩ Đỗ Ngọc tại đó. Ối giời, ông Đỗ Ngọc vừa xuống sân bay với mình mà đã gọi nhau đi nhậu rồi. Thì đi chứ ai lại từ chối cho được. Gọi một cuốc xe ôm đến Thái Thịnh. Gặp ngay vợ chồng Thế Dũng. À thì ra cửa hàng bia tươi Sư tử này là của vợ chồng Thế Dũng. Thế Dũng là đồng đội với tôi hồi đánh Mỹ, hai thằng cùng ở Cục Vận tải TCHC. Thế Dũng hiện ở Liên bang Đức nhưng đầu tư ở Việt Nam khá nhiều cửa hàng có tiếng. Mà lạ cho gã vẫn viết văn tì tì. Hồi nào gã tặng mình tiểu thuyết Hộ chiếu buồn, hôm nay lại tặng cuốn Một nửa lá số dày cỡ gần 600 trang, do NXB Hội nhà văn ấn hành. Văn chương còn hút hồn gã thế là mừng.
  Một lúc thì Trung Trung Đỉnh áo phông, quần ngố đến với bộ mặt đỏ gay, Rồi Nguyễn Trọng Tạo áo hồng con gái, trán bóng ngất ngểu đi vào. Tạo và Đỉnh ôm lấy Đỗ Ngọc. Tôi và Tạo, Đỉnh đều đã dong duổi cùng Đỗ Ngọc tại Vancouver nên quý nhau vô cùng.
  Thế là cuộc nhậu tưng bừng diễn ra. Kể bao nhiêu chuyện về anh Nguyễn Tiến Lộc, về Nguyễn Đức Tùng, Đỗ Quyên và bạn bè bên Canada. Đùa nói với Tạo em Lê Thanh Chung New York rất nhớ anh Tạo, còn nhớ cả mùi thuốc lá nữa kia. Tạo cười hì hì, khổ thật hút thuốc như thằng ăn trộm...
Vợ chồng Thế Dũng đãi một món ba ba đặc sản. Mình có việc xin rút lui sớm. Không biết cuộc nhậu của mấy bợm đến khi nào thì ngất ngây…con gà tây…