Trang chủ » Tin văn và...

TẶNG NHÀ VĂN VŨ THƯ HIÊN CHÂN DUNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023 10:06 AM






Tôi vẽ chân dung Anh qua ảnh vì không có điều kiện vẽ trực tiếp. Chiều 14-3-2023 tôi lên Quảng An, Tây Hồ tặng Anh. Anh chưa khỏe hẳn sau khi mổ bơm xi măng vào sống lưng. Chuyện vui nhắc lại những ngày năm 1994 gặp anh tại Maxcova khi chúng tôi gồm Thúy Toàn, Tô Đức Chiêu và tôi thăm Nga. Chuyến đi của chúng tôi có nhiệm vụ nối lại quan hệ giữa hai hội Nhà văn Việt Nga. Sau khi Liên xô sụp đổ, Hội Nhà văn Nga cũng chia ra mấy hội. Anh Thúy Toàn và chúng tôi đã kết nối với Hội Nhà văn Nga chính thống. Hồi đó anh Vũ Thư Hiên là đại diện của một doanh nghiệp nào đó. Gặp nhau vui quá, đọc anh từ lâu nay được anh cho đi bát ngát thủ đô Nga. Sau đó anh gặp nạn rời Nga đi Ba Lan rồi sang Pháp. Ở Pháp anh không nhập quốc tịch Pháp. Anh bảo mình là người Việt Nam. Sau 30 năm anh về quê Việt. Gia đình bè bạn tưng bừng đón anh. Nhà chức trách cũng cởi mở cho anh thoải mái ở quê nhà. Đợt anh về đã có ba họa sĩ vẽ chân dung tặng anh là Trịnh Lữ, Tuấn Dũng và Trần Nhương. Tôi bảo anh tranh giống hay không không quan trọng, đây là tấm lòng thằng em yêu quý anh. Anh cười bảo đẹp. Rồi anh nói vẫn nhớ hôm tiễn Nhương trên một cánh rừng Nga, thế mà 29 năm rồi.