Trang chủ » Tin văn và...

NGAY CẢ KHI CÓ HAI CHỮ "NGANG NGƯỢC"

Hà Lập Thạch
Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2009 1:44 PM


     Hôm nay trong lúc bà con miền Trung đang oằn mình chống bão, chống lũ, ta lại đem chuyện làm sai trên báo điện tử ĐCSVN của ông Đào Duy Quát ra để nói thì thật là vô tâm. Nhưng nếu không nhắc nhở ông Quát ngay, thì e ông Tổng biên tập này lại  sai là điều khó tránh. Chủ quyền biển đảo là là việc trọng đại quốc gia, nên không thể không nói.     
     Số là, báo Tuổi Trẻ hôm nay, 30.9  đưa tin Ban Tuyên giáo trung ương  đã quyết định kỷ luật khiển trách cá nhân ông Đào Duy Quát- Tông biên tập báo điện tử ĐCSVN, và khiển trách tập thể Ban biên tập, đồng thời  xem xét kiểm điểm đối với cán bộ , phóng viên có liên quan trực tiếp đến sai phạm trong bản tin Hải quân Trung quốc diễn tập tại biển Đông. Nhận hình thữ kỷ luật này, ông Đào Duy Quát coi là tai nạn nghề nghiệp. Ông có vài lời trần tình, cũng trên báo Tuổi Trẻ, như sau “ Chúng tôi coi đây là một tai nạn nghề nghiệp,vì cậu đánh máy lúc bấy giờ  đã quá giờ, cậu ấy đánh xong và đang định hỏi thì lại quên mấy cái chữ  biên tập ( hai chữ Ngang ngược) Tất nhiên tác dụng của nó thì xấu rồi, ảnh hưởng rồi...nhưng thực sự đây là một tai nạn” (Tuổi trẻ,30.9.2009)
      Tôi tin ông Quát là ngươi không nỡ lòng dâng biển đảo nước nhà cho ngoại bang. Việc báo điện tử đưa tin sai chỉ là do cái cậu đánh máy làm việc quá giờ, mệt mỏi quá, để lỗi mà thôi. Cho nên ông bị kỷ luật chỉ là một tai nạn nghề nghiệp. Mà tai nạn thì có phải ai cũng tránh được đâu, nó đến từ bên ngoài…
      Tôi chỉ xin bàn vài lời:
     1. Qua trình bày của ông Đào Duy Quát thì thấy ông này tuy làm đến chức Tổng biên tập nhưng chưa biết viết một cái tin. Tôi nói như thế bởi đã tỉ mẩn ghép hai chữ ngang ngược mà cậu đánh máy bỏ sót ở bản tin hải quân Trung quốc tập trận  trên báo điện tử ĐCSVN thấy vẫn chưa ổn. Không một nhà báo có chút nghề nghiệp nào lại đi viết một cái tin chẳng ra tin như thế. Ông Tổng biên tập nên xem lại để tự rút kinh nghiệm viết tin.
    2. Quy trình làm báo của báo điện tử ĐCSVN có lỗi. Như ông Tổng biên tập thưa lại, thì cậu đánh máy đánh xong, chưa kịp hỏi, chưa duyệt đã tự ý đưa bài lên mạng.  Vậy là cậu đánh máy mệt mỏi vì làm việc quá giờ kia, cực chẳng đã, lại phải làm thay tuốt tuột từ Ban biên tập đến Tổng biên tập, đánh máy xong là tự duyệt đưa bài lên mạng. Cách làm báo vô trách nhiệm này ông Quát và Ban biện tập cần phải nghiêm túc xem lại.
   3. Cách nhận lỗi của ông Đào Duy Quát là không thành tâm. Đã nhận lỗi không thành tâm thì coi như chưa nhận. Đề nghị  Ban biên tập báo điện tử ĐCSVN nên có cuộc họp phân tích cặn kẽ khuyết điểm của Quát, nhẹ nhàng trên tình đồng chí, đồng nghiệp, nhưng phải minh bạch, như thế mới là cách giúp ông Tổng biên tập nhận ra lỗi lầm và sau đó nếu ông Quát quá bận không đi học bổ túc cách viết tin ở Học viện Báo chí Tuyên truyền được thì nên cử người hướng dẫn cách viết tin cho ông. Viết tin là bài học đầu của nghề báo mà ông Tổng biên tập phải biết, dù là ông từng là một nhà Tuyên giáo có thâm niên.