Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 25 tháng 5 năm 2013 10:13 PM

Kính “đại Sư huynh”…
 
 
Nhà báo Hữu Thọ: Phong bì lớn phải nằm ở cửa quan!
.
(ĐVO) - "Phong bì hàng trăm triệu, vài trăm triệu lại là ở những cửa quan. Ở những chỗ đấu thầu, đề bạt chỗ đó mới nhiều tiền"…
 
Thưa rằng : Kính “đại Sư huynh”
Các Quan nhớn bé nhà mình chứ ai?...
Ghế Quan Cụ ngự cũng…dài
Mà sao giờ mới “lộ bài”… ăn gian?!
“Ăn to chỉ ở các…Quan”…
Ngài chưa “tiết lộ”: - Nó toàn…đô la!
Bây giờ Cụ mới nói ra
Cháu con nó bảo rằng là: Cụ ơi :...
Ngày xưa Cụ ít được xơi
Bi giờ mới nói … muộn rồi - làm sao?...
Đất thì dầy – Trời thì cao
“Lãnh đạo” còn “bận” họp vào, họp ra…
Phong bì nuôi sống người ta
Cớ chi Cụ phải nói ra, nói vào…
“Sư huynh” mắc bệnh “hen” sao?
Hèn chi Cụ mới…nói vào, nói ra!!!...
…………….
.
22-05-2013
DL
 
He he…ta sắp có nhà!... 
 
Thứ trưởng xây dựng: Thu nhập 18 triệu có thể mua được nhà (?)
(VnExpress-24/05/2013) – Gia đình 2 vợ chồng mỗi tháng, hoàn toàn có thể tham gia gói vay mua nhà 30.000 tỷ đồng, theo phân tích của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam.
  Thơ rằng: 
.
He he!!...Bà xã nó ơi…
Nhà ta… sắp có nhà rồi he…he…
Tôi, Bà cố gắng lên nghe
Ta tập... “ thít bụng” khi nghe tin này!
Nhịn ăn bà chớ sợ…gầy
Các con “nhịn học” sau này…học thêm…
Tôi thì “phấn đấu” vươn lên
“Nhân viên”…hết bậc kiếm tiền…trả sau!...
Cả nhà ta hãy…mau mau…
Tập ăn…một bữa để sau…ăn bù!
“Phấn đấu” để đạt mưc thu
Đèn dầu thay điện tù mù tí thôi…
Khi nào có “Nhà mới” rồi
Còng lưng trả…Nợ có tôi có bà!...
He he…ta sắp…có NHÀ…!!!...
.
24-05-2013
DL