Trang chủ » Thơ

THƠ GỬI BA NGƯỜI ĐÀN BÀ

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 19 tháng 11 năm 2011 7:31 PM
 













Hỡi bà mẹ đi tìm công lý cho con
Hỡi người vợ đi tìm công lý cho chồng
Hỡi người con đi tìm công lý cho cha
Giữa nắng vàng Hà Nội
Tiết đầu đông một chút hanh hao

Không biết đã đi bao đường đất
Không biết đã gõ những cửa nào
Nhìn tấm ảnh tôi cất lên tiếng gọi
Công lý ở đâu xin hãy mau về

Ba người đàn bà tội nghiệp
Hãy hi vọng và kiên trì chờ đợi
Đất nước mình tốt đẹp
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”(*)
19-11-2011
----
(*) Câu thơ Nguyễn Trãi

VKSND Tối cao nhận đơn của vợ anh Nguyễn Công Nhựt

Thứ Sáu, 18/11/2011 23:11
(NLĐ) - Liên quan đến vụ anh Nguyễn Công Nhựt (SN 1981) chết tại Công an huyện Bến Cát - Bình Dương (Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin), ngày 18-11, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1981, vợ anh Nhựt) cho biết sáng 18-11, VKSND Tối cao đã tiếp nhận đơn khiếu nại và tố cáo khẩn cấp lần thứ 11 của chị.
Theo chị Tuyền, sau khi nộp đơn tại VKSND Tối cao, chị đã đến Phòng Tiếp dân của Văn phòng Quốc hội nhưng đã quá giờ. “Tôi thấy Quốc hội đang thảo luận rất nhiều vấn đề từ cuộc sống, vì thế, tôi luôn tin Quốc hội sẽ bảo vệ những người như chúng tôi” - chị Tuyền nói.

Ảnh: Bà mẹ, vợ anh Nguyễn Công Nhựt, Kim Tiến, con gái ông Tùng (trái sang) ngày 18-11-2011 đã đến các cơ quan tư pháp khiếu nại.