Trang chủ » Tin văn và...

ĐI THĂM VỊNH HẠ LONG CÙNG CÁC NHÀ VĂN HÀN QUỐC

Trần Nhương
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 3:30 PM






















Trần Nhương, Nguyễn Đình Tú cùng các bạn Hàn Quốc


Ngày chủ nhật năm nhà văn VN: Trần Nhương, Nguyễn Đình Tú, Bùi Thị Mai, Đào Kim Hoa, Vũ Duy Nghĩa đã cùng cac nhà văn Hàn quốc đi thăm vịnh Hạ Long.
  Sáng sớm, Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh mời các bạn thưởng thức phở Bát Đàn mà ông yêu thích mấy chục năm nay. Xuất phát muộn nên hơn 12 giờ mới xuống tầu đi vịnh tại bên Tuần Châu.
Các bạn nhà văn Hàn rất khoái Hạ Long. Hầu như đoàn du lịch Hàn quốc nào cũng thăm Vịnh Hạ Long. Nhanh nhạy, một goanh nghiệp Hàn đã xây dựng một khu nghỉ dọc đường gần chỗ Đông Triều. Một cửa hàng ăn uống và bán hàng rất Hàn quốc. Các cô bán hàng mặc y phục đỏ nói tiếng Hàn ríu rít. Thấy chúng tôi bước vào các nàng aximoto…jongchujin gì đó líu lo. Tôi hỏi cái dây chuyền này bao nhiêu, các cô phá lên cười ô người Việt mình. Các bạn Hàn quốc mua kem Hàn mời chúng tôi, kem bọc trong hộp giấy ăn đến đâu bóc đến đó. Kem thua kem Tràng Tiền vì nhiều đá,
Các bạn Hàn rất khoái ăn hải sản. Đi trên biển tầu bán hải sản theo ngay đến, nhảy sang tàu các bạn mua tôm, bề bề, cá song. Tôi thấy hóa đơn ghi những 8 triệu VND. Lè lưỡi, nhiều quá, nhưng các bạn vô tư quy đổi ra gơn 400 đô. Sau khi leo đông Thiên Cung xuống tầu là bữa ăn đã dọn sẵn. Cá song ăn gỏi ngọt lịm. Tôm, ngao, bề bề, món nào các bạn cũng ham ăn. Người Hàn ho họ ăn nhiều hơn ta, hay là “có thực mới vực được đạo” ? Có lẽ vì thế nên họ vực được nhiều đạo hơn chăng ?
Cô nhà thơ trẻ Lee Jon Hee hỏi Nguyễn Đình Tú vì sao Hai Bà Trưng là đàn bà lại lãnh đạo được khởi nghĩa ? Tú giải thích vì hồi đó còn chế độ mẫu hệ. Hình như chưa phải thế nhưng đó cũng là một câu trả lời nghe có lý. Cô lại hỏi vì sao nước các bạn có truyền thống đánh thắng nhiều kẻ thù. Tú hơi bí hỏi tôi. Tôi nghĩ có lẽ vì dân tộc mình bị o ép nhiều và tinh thần quật khởi không sợ kẻ mạnh. Thằng nào đánh mình là chơi. Cha ông mình oách hơn bây giờ, bây giờ rất nhiều người sợ kẻ mạnh vì quyền lợi của họ gắn bó mật thiết. Cô nhà thơ trẻ rất hiểu và yêu VN nhưng cô lại không yêu đàn ông mấy. Chứng cớ là cô sinh năm 1972 mà bây giờ vẫn phòng không. Rất xinh đẹp, gần 40 tuổi vẫn còn ngon lắm. Nguyễn Đình Tú luôn thắc mắc và có phần tiếc rẻ…
Hôm nay có chuyện rất đặc biệt là đúng ngay kỉ niệm sinh nhật lần thứ 42 của nhà phê bình Go Jung Jik. Ngay trên tầu một lễ mừng vui vẻ được diễn ra. Không có nến họ lấy một điếu thuốc lá đốt lên cắm trên đĩa bánh Socopai. Nhà phê bình đang ngả lưng bị dựng dậy, bất ngờ cười tít mắt. Tất cả đều cất lên Happy Birthday vang vọng trên vùng biển Hạ Long.
Cuối chiều chúng tôi quay về và đi thẳng ra sân bay Nội Bài tiễn chân các bạn về nước…Lưu luyến ra trò và hẹn gặp lại.



 Ăn kem dọc đường và trao đổi văn chương
 
 
Tiểu thuyết gia An Jae Sung nhiều lần biểu tình chống Pac Chung Hy đưa quân tham chiến tại VN. Ông đã bị tù 5 tháng vì đòi quyền dân chủ.

Nàng thơ Lee Jon Hee
Trần Nhương một mình bên hòn Trống Mái


Trần Nhương trổ tài vụn ký họa chân dung

 Nàng Lee Yuong Ju


Nhà văn, giáo sư Go Myoung Cheol (trưởng đoàn) khoái trá nhận ký họa TN tặng

Tiễn bạn tại sân bay Nội Bài