Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm khúc khích của Dưa Lê

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 28 tháng 12 năm 2013 9:04 PM
  .
“Lệ phí"…chửi?!...


Quy định “Vợ chửi chồng bị phạy tiền” bắt đầu có hiệu lực. (TOT/28/12/2013)
Kể từ hôm nay (28-12), nhiều quy định về xử phạt các hành vi xúc phạm danh dự,
nhân phẩm ; phòng chống bạo lực gia đình…chính thức có hiệu lực; Theo đó, vợ
chồng chửi nhau sẽ bị phạt tiền cao nhất là 1 triệu đồng…
Thơ rằng:

.
Từ rày cấm được…chửi nhau
Nếu cất tiếng “chửi” một câu…phạt liền!...
Quy định mức phạt bằng…tiền
Nếu cất mồm “chửi” nộp liền …một “triêu”!...  (1 triệu)
Giữa thời đang túng tiền tiêu
Vợ chồng bấn bít chửi liều một câu …
Chửi bâng quơ tận đâu đâu
Giải tỏa “ấm ức” khỏi rầu ruột gan …
Thế là chuyện đến tai Quan
“Biên lai” ghi phạt đàng hoàng rút ra
“Một triêu” xin ông, xin bà…
Biêt tuân “Phép nước” xùy ra nộp…liền!...
Muốn cho nhà cửa được yên
Mau mau móc túi nộp tiền…chửi nhau!!!?...

28/12/2013

Xấu hổ…Quốc gia!?...


Thủ tướng: - Đừng để xấu hổ khi đi công tác nước ngoài.  (VN.net-24/12/2013)

Trước phản hồi của nước bạn rằng, có vấn đề vừa trả lời đoàn Việt Nam này, thời

gian ngắn sau lại có đoàn khác sang hỏi câu tương tự, Thủ tướng yêu cầu phải chấn

chỉnh ngay để tránh lãng phí ngân sách và xấu hổ cho Quốc gia…  Thơ rằng:

.
Mấy Ông cán bộ nhà ta

Ít ra cũng cỡ “chuyên ra, chuyên vào”!...

Tha hồ đi Mỹ, đi…Lào…

Châu Âu, châu Úc…Châu nào cũng đi…

Sang nước bạn, hỏi những chi?

Luẩn cà luẩn quẩn hỏi đi, hỏi về…

Thôi thì đủ thứ lê thê

“Vòng vo Tam Quốc” vẫn thì…một câu  !?

Chỉ vì ít học, ngu lâu…

Nói năng luẩn quẩn không đầu, không đuôi…

Đoàn đi trươc đã hỏi rồi

Đoàn bôn, năm…sáu…lại lôi ra…“hành” !?...

Chủ nhà cũng phải…giật mình

Sao họ cứ hỏi linh tinh, vòng vèo?!

Hay là quen thói…“ăn theo”…

Nói thì cũng mốt…“nói leo” quen rồi ?!...

Thủ tướng nghe họ “phản hồi”

Nhắc “quan” chú ý đừng “bôi”…mặt mình!!!...

………………….
24-12-2013


 

Khoái hở…”hang”!?




Hở ra là cởi sạch (VN.net 25/12/2013)  -Có một điều đáng buồn là nhiều nghệ sĩ,

người đẹp xứ ta cứ học đòi vô lối, đụng đến là cởi, ở bất kể nơi đâu, bất kỳ khi nào,

nhân danh :đủ thứ” để “cởi đến sạch sẽ” gây sốc để mưu cấu sự nổi tiếng. (?)

Thơ rằng:

 

.

Ơ hay! Sao lại “đáng buồn” ?

Mấy khi được “cởi” khoe luôn…”bàn là”!...

“Trăm năm trong cõi người ta”  (ND)

Có cái “bàn là” vừa trắng, vừa…to…

Tội gì cứ  giữ  bo bo

Khoe cho “Thiên hạ” phải…bò lăn ra!

Khoe cho “đáng mặt”…đàn bà

Rằng: - Ta có cái “bàn là” cực…siêu!

Cuộc chơi phỏng được bao nhiêu

Hở ra là có…tiền tiêu, tội gì !?

Đời còn ối kẻ “ngu  si”…

(“Ngu” thì số ít nhưng “si ” thì nhiều)…

Người xinh “của” cũng…mĩ miều

“Bàn là” ngồn ngộn không “siêu” mới là !…

Thôi thì cứ “hở” hết ra

Cho ai…sứớng mắt - Còn ta thu…tiền !

Hỏi ai trông thấy có…thèm ?!!!...

…………………

.

25-12-2013

DL