Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Theo và lấy

Lẩn Thẩn
Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013 10:13 PM

    Lẩn Thẩn

Hai anh bạn nguyên là đồng hương đồng khói, dày dạn chiến trường, nhưng khi phục viên giải ngũ thì mỗi anh có một hoàn cảnh khác nhau. Một anh lấy vợ người Hà-Sơn-Bình, anh về luôn quê vợ thành nông dân, nay vùng đó cũng trở thành Hà nội, anh nhũn nhặn gọi mình là người Hà Nhì (Hà nội 2), anh bạn lớn tuổi hơn lấy cô vợ người Hà nội nhưng là nông dân  ngoại thành. Từ ngày xuất ngũ tính đến nay đã hơn 35 năm, các vị đã nên Ông nên Bà, con cháu ríu rít
Mới 8 giờ sáng, anh bạn Hà Nhì đã gõ cửa nhà ông anh Hà nội.
- Chào anh, em gặp anh lúc 9 giờ có sớm quá không ?
- Chắc chú phải đi từ 6 giờ sáng
- Em đi xe 37 từ Chương Mỹ đến Giáp Bát, lại bắt xe 29 đi tiếp đến đây
- Chắc chú có việc gì khẩn cấp mà đi sớm thế
- Em tức nên cả đêm qua không ngủ được, chả là bọn em đang chuyện tào lao thì có nảy ra chuyện THEO và LẤY, có đứa nó có học hơn em, nó mang cả Từ điển của Ông Phê phiếc gì ra giải thích nào Lấy là lấy vật hay ý tưởng của người khác làm cuả mình, còn Theo là làm theo việc hay ý tưởng của người khác, hai từ này khác hẳn nhau nên cách hành xử cũng khác nhau., nó chỉ ngay vào em và nói : "Bác X  lấy vợ người làng ta, có cheo cưới hẳn hoi, muốn bỏ nhau thì phải ra tòa, nhưng cũng chính Bác X theo vợ về đất ta làm ăn, nay mai Bác X lên Tây Nguyên, vợ bác lại theo bác lên xây dựng vùng kinh tế mới. cho nên theo là nhất thời , luôn thay đổi tùy theo tình hình cụ thể, còn lấy là chắc chắn. Nó còn nói : hôn nhân - điền thổ, vạn cổ chi thù...các Cụ xưa day thế, nay ngẫm thấy vẫn đúng. Đã lấy rồi bỏ nhau thì vô cùng đau khổ và phức tạp, còn theo thì nhẹ nhàng hơn : Anh đi đường anh, tôi đường tôi, Tình nghĩa đôi ta có thế thôi...Trước anh theo bên này, đánh bên kia, tuy anh theo nó nhưng đụng chạm đến ý đồ của nó nên nó  cho anh một bài học, bây giờ ta không theo nữa, ta lấy tổ tiên đất nước ta làm gôc, đếch theo anh nào cả. Các vị tiền bối đều LẤY dân làm gôc chứ có THEO dân làm gốc đâu, dân theo đạo Phât, theo đao Thiên Chúa...đạo này đạo khác vv...chứ có ai nói dân lấy đạo này đạo khác đâu cho nên THEO và LẤY khác nhau vô cùng, dân gian có câu THEO VOI HÍT BÃ MÍA là vô cùng chính xác.
- Cái thằng có chữ ở vùng em nó giỏi đấy, nó có nói gì nữa không ?
- có chứ, nó nói là điều gì đó mà các vị mới tán thành là rất dễ bị bọn chơi chữ nó lừa, em nói nhỏ với Bác thôi là chúng nó cứ nói vung cả lên rất nhiều chuyện, có mấy vị chức sắc ngồi đó cứ ngậm tăm, tâm sự với Bác mấy điều thì cục tức của em đã xẹp rồi. Nói thật với Bác là em có con gà giống Đông Cảo muốn tặng Bác, nhưng khi lên xe Buýt thì họ không cho mang theo, sợ mất vệ sinh nên em lại ôm về thả ra sân, hôm nào anh cho Cu nhớn đi xe máy đèo về , em dành mừng tuổi thằng chắu đich tôn của Bác


4-12-2013  Lẩn Thẩn