Trang chủ » Tin văn và...

KIM DUNG GIA NHẬP HỘI NHÀ VĂN TRUNG QUỐC

Vũ Phong Tạo dịch và giới thiệu
Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2009 2:49 PM
Kim Dung gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc là một bữa cơm đoàn viên do Hội Nhà văn Trung Quốc bày sẵn

Với đầu đề trên, Báo điện tử Hội Nhà văn Trung Quốc (www.chinawriter.com.cn), ngày 23-06-2009, đăng bài của nhà văn trẻ Quách Văn Bân (quê cha đất tổ tỉnh Cam Túc, sinh năm 1966, tại huyện Tây Cát, tỉnh Ninh Hạ. Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc. Hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Ngân Xuyên, Phó chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Ninh Hạ, Tổng biên tập tạp chí “Văn học Hoàng Hà”; Từng được vinh dự rước đuốc chào mừng Olympic Bắc Kinh 2008; Truyện ngắn “Cát Tường Như Ý” của Quách Văn Bân vừa được trao Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn lần thứ tư  về Truyện ngắn ưu tú toàn quốc của Hội Nhà văn Trung Quốc) luận bàn xung quanh sự kiện Nhà văn lão thành - Nhà tiểu thuyết võ hiệp lừng danh Kim Dung gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc.
Chúng tôi giới thiệu bài viết trên, để bạn đọc tham khảo.
 
                                                ***

Đối với mỗi hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc, Kim Dung gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc, không còn nghi ngờ gì nữa, là một niềm vẻ vang, từ đây, khi người ta hỏi Hội Nhà văn Trung Quốc là tổ chức như thế nào, tôi sẽ có thể nói, là tổ chức mà Kim Dung lão tiên sinh 85 tuổi vẫn làm đơn gia nhập, rồi chờ đợi gương mặt của đối phương tỏ ra kinh ngạc, sùng kính và ngưỡng mộ. Tiếp theo, chắc chắn đối phương sẽ hỏi, anh là Hội viên Hội Nhà văn Trung Quốc phải không? Tôi nói: Đương nhiên là chứ, tôi đã gia nhập hội từ rất nhiều năm trước. Ôi! Gia nhập hội còn sớm hơn Kim Dung tiên sinh nữa chứ, như vậy  thì tiểu thuyết của ông nhất định còn hay hơn của Kim Dung tiên sinh ? Thế ư, tôi bèn dùng một nụ cười mỉm biểu thị lòng khiêm tốn.
Đặc biệt là trước mặt con trai. Con trai thường coi thường ông già của nó, thường nói tiểu thuyết của bố nó kém xa tiểu thuyết của Kim Dung tiên sinh. Hiện tại thì sao? Xem đây! Xét về thế hệ vai vế, bố con còn là “sư huynh” của Kim Dung tiên sinh đấy, thế đã chịu phục sát đất chưa nào?
Kim Dung tiên sinh gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc, đối với bản thân Hội Nhà văn Trung Quốc, tự nhiên là một chuyện vui “nước lên thuyền cao”, cũng là một lần thể hiện ma lực của Hội Nhà văn. Thử nghĩ mà xem, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn khoá sau triệu tập, khi Kim Dung tiên sinh ngồi trên đoàn chủ tịch, thì mọi người sẽ có một cảm giác thế nào đây. Có thể tưởng tượng ra là lễ khai mạc còn chưa kết thúc, cổ phần của Hội Nhà văn Trung Quốc khẳng định sẽ lên cao ngất, bởi vì Kim Dung tiên sinh đem đến không chỉ đơn thuần là cổ phiếu nguyên thuỷ, mà còn sức mạnh của cổ phiếu Kim Dung sẽ ổn định số lượng khó đong đếm được dân chơi cổ phiếu đứng ở hàng đầu là cổ phiếu tiểu thuyết Trung Quốc. Cũng giống như bật đèn xanh cho các nhà văn mạng, sự gia nhập của Kim Dung tiên sinh, tăng thêm cho Hội Nhà văn Trung Quốc, không chỉ có nhân khí.
Đối với cá nhân Kim Dung lão tiên sinh, là một ông già cao tuổi 85, có thể đệ đơn xin gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc, bản thân thực là đại nghĩa, bản thân thực là sự diễn nghĩa của một trái tim bình thường, là sự diễn nghĩa của hòa khí, là sự diễn nghĩa của dân tộc Trung Hoa đại đoàn kết. Cũng giống như năm được mùa sẽ đến, những anh em chị em đang phiêu bạt nơi trời nam biển bắc, không từ gió bụi, lại trở về nhà, quây quần bên mẹ, ăn một bữa bánh chẻo đoàn viên, ý nghĩa của đoàn viên từ lâu đã vượt xa bản thân của việc ăn, ý nghiã của đoàn tụ đã sớm vượt qua bản thân cái bánh chẻo. Ngược lại, giá như Kim Dung tiên sinh bởi vì giá trị bản thân của mình, hoặc là những nguyên nhân nào khác, trong tình huống Hội Nhà văn Trung Quốc phát tín hiệu chân thành mời mọc, mà lại bị Hội Nhà văn Trung Quốc bất ngờ cho ăn cơm thiu đóng cửa, trái lại bị người ta coi thường,  trái lại cũng đi ngược với tinh thần võ hiệp của ông già.
Từ đó, có thể thấy, Kim Dung tiên sinh gia nhập Hội Nhà văn Trung Quốc, bản thân đã là một bộ tiểu thuyết xuất sắc m bản thân đã là một trình độ cao phi phàm.
Tự đáy lòng mình, tôi xin chân thành hoan nghênh Ngài, Cụ Tra (Lương Dung)!
                                       VŨ PHONG TẠO giới thiệu và dịch
                                (Theo
www.chinawriter.com.cn, 23-06-2009)