Trang chủ » Tin văn và...

HÃY BÌNH TĨNH, ĐỪNG QUÁ RIẾT RÓNG THEO KIỂU "GIẬU ĐỔ BÌM LEO"

Trần Trương
Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2009 2:13 PM
 
 1/  Sự việc bà Đào Kim Hoa đạo thơ hay “chiếm chỗ” của người khác đã làm xôn xao dư luận “làng văn” và xã hội.Dù thế nào đi nữa thì tôi cho rằng bà Đào Kim Hoa vẫn là một người “hám danh”và có một vài uẩn khúc, khuất tất,  không trong sáng và thậm chí còn có cái gì đấy kém tư cách của một cán bộ đối ngoại .Phải nói thật là với trình độ ngoại ngữ của Bà Hoa  như hiện nay thì không thể dịch văn chương được đâu.Bà hãy phấn đấu làm một cán bộ hành chính ,giao dịch mẫn cán giúp cho B C H- Hội Nhà Văn và các Hội viên mỗi khi có những vấn đề về công tác đối ngoại và hãy tự mình phấn đấu nâng cao trình độ dich thuật, chứ làm cán bộ đôí ngoại mà cứ luôn tranh chỗ đi nước ngoài thì e không phải đạo.
2/ Một số ý kiến phát biểu của một vài nhà văn và mấy ý kiến khác về V/Đ bà Đào Kim Hoa ,theo tôi là hơi quá khích.Có thể trong quan hệ xã hội ,bà Hoa còn nhiều thiếu sót với người này, người kia, hoặc trình độ nghiệp vụ của bà ấy còn non yếu thì cũng không vì thế mà ta đem lời mạt sát, rồi lại suy diễn sang việc khác.Có ý kiến còn nói những lời không văn hoá đối với ông chủ tịch Hội Nhà Văn VN.hoặc tự cho mình quyền thoá mạ người khác một cách vô tội vạ và vô căn cứ.Thành ngữ nói: Giậu đổ bìm leo là thế.Có thể con sâu bỏ rầu nồi canh, nhưng cũng đừng quá giận mất khôn mà vứt cả nồi đi.Tôi đọc một số bài viết thấy còn thiếu khách quan nên kém thuyết phục.  .Nhiều năm nay việc đạo văn, đạo nhạc ở nước ta không phải là không có, nó cũng là một cách “ăn cắp”như các kiểu ăn cắp khác thôi,có điều là dư luận và lòng nhân ái của kẻ phán xét hãy bắt nguồn từ tấm lòng vị tha để họ có đường sửa chữa,chứ nói như mấy vị cứ luôn quăng ra những lời “tuyên ngôn” cứ như các vị mới là trong sáng còn những tên có khuyết điểm kia là vứt đi hết.Tôi nhớ một chuyện Ban-Zắc sử lý tên ăn trộm vào nhà mình lúc nửa đêm để hòng lấy của cải của ông, khi ông biết ,bật đèn lên, tên ăn trộm định bỏ chạy, ông đã bình thản bảo tên ăn trộm rằng: Anh bạn ơi! Nhà tôi ban ngày còn không kiếm ra vật gì giá trị ,thì ban đêm anh thấy thế nào được. Và ông pha trà mời tên ăn trộm uống, rồi mở cửa tiễn tên ăn trộm đi.nghe nói sau này vì thái độ ứng xử quá văn hoá của nhà đại văn hào mà tên ăn trộm bỏ hẳn “nghề”, trở thành bgười lương thiện.
3/ Tát nhiên Hội nhà văn sẽ có thái độ nghiêm khắc với hành vi của bà Hoa.Tôi tin rằng ông chủ tịch và BCH Hội sẽ rất sáng suốt xử lý việc này.Hầu hết Hội viên Hội Nhà văn VN là những người lao động nghề nghiệp chân chính, không phải vì một vài hành vi xấu xa của một số rất ít thậm chí là quá ít mà ta lại bảo Hội ta là thế này thế kia, thì chính người viết như thế là xúc phạm đến tập thể nhà văn.Chúng ta còn yếu ở chố nào, chưa thật giỏi, thật tài thì hãy dìu nhau lên bằng tấm lòng chân thật và trái tim yêu thương.