Trang chủ » Tin văn và...

GIEO HẠT CẢI NẢY MẦM RA ỐC LẠ

Đoàn Nhất Trí
Thứ bẩy ngày 27 tháng 6 năm 2009 9:25 PM
       

            Trong bối cảnh thực phẩm không an toàn tràn lan hiện nay, không ai kiểm soát được, gia đình ông Đoàn Quang Hùng cũng như khá nhiều gia đình khác ở Hà Nội có điều kiện, chọn phương án tự gieo trồng rau sạch đáp ứng càng nhiều càng tốt nhu cầu rau ăn hàng ngày.
           Ông Hùng có sân thượng trên tầng năm không được rộng lắm, chưa đầy 20m2  và ông cũng chỉ mới học người ta cách trồng rau sạch. Rau ông trồng cũng chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu hàng ngày và cũng từ ngày ấy, chưa có vấn đề gì xẩy ra.
           Tuy nhiên, cách đây gần một tháng, ông Hùng lấy gói cải bẹ do bà Hùng đã mua ở Chợ Đồng Xuân về ra gieo vào một chậu cây cảnh. Gieo xong, chờ mãi, gần một tháng sau vẫn không thấy hạt nẩy mầm. Sáng hôm kia, tức ngày16 tháng 6, ông Hùng ra xem và vô cùng ngạc nhiên thấy hạt rau đã “ nẩy mầm” thành những ...con ốc, mỗi con nhỏ chỉ bằng đầu cái tăm, dáng dài, vỏ xoắn, mằu hơi xanh ngà, giống những con ốc đồng bào vùng ven biển vẫn luộc, cắn bỏ chóp đuôi rồi mút ( thường gọi là ốc mút). Miệng ốc nhú ra cái lưỡi màu xanh nõn chuối, dài ngọ nguậy giống ốc sên. Con ốc nào cũng có khả năng di chuyển. Tất nhiên là chậm, kiểu động đậy.
           Quá ngạc nhiên và có phần hoảng sợ, ông Hùng lấy hai ngón tay nhón một con ốc lên kiểm tra bằng cách bóp thử. Con ốc vỡ ra giống ...loài ốc mà ta vẫn thường biết, một loài nhuyễn thể. Ông Hùng vội xuống nhà lấy bình xịt muỗi mang lên xịt vào những cai “mầm cây...ốc” ấy vì sợ nó là một loại vi trùng hay côn trùng nguy hại sẽ làm lây lan ra cộng đồng.
           Tình cờ, hôm nay, 18 tháng 6, cùng ngồi ở một quán che chén bên đường Giải Phong, nghe từ miệng ông Hùng kể ra, người viết này đã vào nhà và theo ông lên sân thượng và cũng đã tận mắt nhìn thấy những điều ông kể ở trên. May mắn, ông Hùng vẫn còn tìm thấy bao bì “ hạt cải thìa” mà ông đã gieo rồi tiện tay vất ngay bên cạnh. Bao bì đựng hạt cải có mẫu mã rất đẹp, mặt trước in ảnh chân dung một người đàn ông rất rõ , ý chừng ông ta là chủ sản phẩm, cùng với ảnh đặc tả cây cải bẹ xanh non mơn mởn, trông rất bắt mắt. Mặt sau của bao bì in toàn chữ Trung Quốc. Tôi không đọc được chữ Tầu, đoán chừng chữ to là tên sản phẩm, chữ nhỏ là hướng dẫn cách sử dụng...
           Bây giờ những “cây ốc” ấy vẫn còn nằm lổn nhổn trên mặt đất trong chiếc chậu cảnh trên sân thượng nhà ông Hùng. Tôi đã nói với ông Hùng : hãy cứ để lại cái chậu ấy một thời gian xem có ai hay cơ quan nào họ đến tận nơi xem, kiểu “ mắt thấy, tai nghe”. Ông Hùng cũng đã đồng ý.
           Trước khi chia tay, tôi còn xin ông Hùng được đem chiếc bao bì đựng hạt giống cùng mấy con ốc về nhà để xem xét kĩ hơn. Thật ngạc nhiên và cungc thật may mắn, trong vỏ bao còn xót lại 2 hạt “cải” nhỏ li ti, rất giống cải bình thường, còn những con ốc ông Hùng gói đưa tôi mang về mặc dù đã bị xịt thuốc muỗi nhưng chúng còn sống. Những cái đầu chúng thò ra khỏi vỏ giống đầu những con ốc sên mà ta vẫn thường gặp.
           Tôi cũng gửi kèm bài viết này những bức ảnh đã chụp tại nhà ông Hùng để bạn đọc kiểm chứng. Chỉ tiếc, những ảnh chụp cận những con ốc lại không được rõ nét mặc dù đã để máy chụp ở chế độ MACO vì con ốc quá bé.
           Tôi cũng như ông Hùng cùng những người biết sự việc này đều mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc ngay để làm rõ vấn đề này. Thông báo cho nhân dân biết những thông tin cần thiết. Đặc biệt ngăn chặn ngay nếu đó là một thứ vi trùng hay hóa học gì có hại nguy cơ lan rộng ra cộng đồng. Hiện tôi còn giữ chiếc bao bì đựng hạt cải và mấy con ốc còn sống do ông Hùng cung cấp. Hai thứ này cũng không để được lâu.

           Tôi cũng cung cấp địa chỉ nhà ông Hùng để bạn đọc kiểm chứng:
Đoàn Quang Hùng, số nhà 18, ngõ1141, Đường Giải Phóng, Phường Thanh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Số ĐT, NR: (04)38616 332.   DĐ: 0913233910
 
                                                                --------------------------------
                                                               Bài và ảnh: Đoàn Nhất Trí
                                                                     D Đ: 0984953584