Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ÔM RƠM RẶM BỤNG:

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Thứ bẩy ngày 22 tháng 11 năm 2025 4:57 PM



Kệ, biết vậy tôi vẫn cứ “ôm rơm”, vui miệng bàn chơi 2 việc:

1, Nhóm lãnh đạo chóp bu nên là Bộ tứ, hay Bộ ngũ?

Thêm một biên chế, chuyện nhỏ. Nhưng thêm một ông lớn là chuyện “con voi trong phòng” rồi. Theo ngu ý tôi chọn Bộ tứ. Xưa các cụ ta có Tứ trụ triều đình, vì thế nay con cháu vẫn theo nếp đó cho đậm đà bản sắc.

Vậy Bộ Tứ trụ triều đình cho khóa 14 sắp tới ai? ai? ai? ai?

Tôi xin đề cử:

- Ghế Tổng bí thư vẫn nên mời ngài Tô Lâm ngự. Ngài đã cả gan làm cuộc “sắp đặt lại Giang san”, thì cứ để ngài đảm nhận tiếp lấy cái bộn bề, lo sắp đặt sao cho Giang san được gọn gàng đẹp đẽ. Sau khóa 14 mà ngài làm không xong thì, thì… tùy lịch sử phán xét!

- Ghế Chủ tịch nước nên trao cho ngài đại tướng Phan Văn Giang. Dân tình đang mong ngài chủ trì ngôi báu, vì xem ra chỉ có ngài với BQP mới đủ trọng lượng để quan hệ “tình cảm” với BCA. Quả thế thì cũng nên, rất nên. Vũ trụ có ông mặt trời chói nắng, thì tất cần phải có bà trăng dịu dàng để thiết lập ngày - đêm!

- Ghế Thủ tướng nên vẫn do ngài Phạm Minh Chính làm chủ. Ngài Chính xem ra sức khỏe còn ngon, chí xông pha vẫn rất chi là khí thế.

- Ghế Chủ Quốc hội, dự cho ngài trưởng bản đầu bạc Đỗ Văn Chiến sẽ hạ sơn về nhận. Thế là đại đoàn kết dân tộc, ngược - xuôi một mối hài hòa.

Vẫn biết giới lãnh đạo đang lắm tâm tư, nhân dân nhiều nghi ngại về cán cân nghiêng lệch! Vậy trước mắt TW cần phân chia sao cho cân bằng nhân sự BCT giữa 2 lực lượng Quân đội - Công an, cân đối thành phần Trung ủy 3 miền cho khéo.

Ghế nào rồi cũng mục. Miếng ăn quá khẩu thành tàn. Trâu chết để da, người đi để tiếng. Xưa nay đâu khác, mà sao gần lành lánh dữ vẫn cứ là việc khó khăn!

*

2, Dư luận đồn sẽ sáp tỉnh còn 16, xã/phường còn 2000. Chưa biết “tin đồn” này thực hư sao, tôi xin bàn thêm một ý:

- Cấp tỉnh thành nên chốt số 34. Bất di bất dịch! Nhắc lại, rất không nên sáp tỉnh thêm nữa!!!

- Cái cần xét chăng, thì nên xét điều chỉnh lại một số trung tâm hành chính tỉnh. Nên nữa thì là - và - xem đổi lại tên một số tỉnh, và giữ lại tên tất cả các thành phố cho hợp lòng dân. Bởi những tên thành phố đa phần đã có lâu đời, đã lưu dấu bao tình yêu trong ký ức con người. Thành phố dù bỏ cấp quản lý hành chính, mà vẫn giữ tên gọi trong lời nhắn gửi, trên mỗi phong thư, bưu phẩm, có sao đâu nhỉ?!)

- Xã/phường hiện có 3321 xã/phường/ đặc khu cho 34 tỉnh/thành. Tính chia đều mỗi tỉnh có trên dưới 100 xã/phường. Quá nhiều! Theo tôi, khi không còn cấp huyện - trung gian, mỗi tỉnh chỉ nên có trên dưới 50 xã/phường. Làm vậy chắc tinh và gọn hơn, thuận cho tỉnh trong việc quản lý nhân sự và công việc. Tất nhiên song song đó cần có chính sách đã ngộ và trọng dụng nhân tài, để chọn và giữ được những cán bộ có phẩm chất, năng lực đủ sức giải quyết các đầu việc ở cấp xã/phường theo yêu cầu mới từ cấp huyện để lại, cấp tỉnh giao về.

- Thêm ý kiến về Tinh gọn:

Khi tỉnh và bộ đã sáp, cán bộ hai nơi này đã giảm, sao trung ương vẫn giữ số 200 đại biểu? Nghị sỹ Quốc hội lại vẫn 500?

Nên chăng trung ương Đảng khóa 14 chỉ nên là 100, Quốc hội 250 đại biểu?

Việc có bấy nhiêu, chỉ cần ít nghiêng ngó canh tranh là làm êm ru ngọt lịm. Đất nước giầu tài nguyên, con người thì cần cù, thông minh sáng tạo, vươn mình cái là lập nên kỳ tích! Ấy vậy sao vẫn khó, vẫn vướng?

Vẫn biết, giống người tự xửa xưa hễ cứ chạm tới chữ QUYỀN chữ TIỀN là rên lên như gặp TIÊN, rồi đấu đá, thậm chí bày trận máu xương sinh tử với nhau!?

Lạ thế! Biết thế, khó lắm, mà tôi vẫn cứ ếch ngồi đáy giếng, nói dại bàn ngu! Hu hu!

Sớm 18/11/2025

ĐỖ TRỌNG KHƠI