Trang chủ » Cùng vui

HỌP HỌ BẤT THƯỜNG

Trương Tuần
Thứ tư ngày 19 tháng 3 năm 2025 10:44 AM
Họ nhà chúng tôi đích thị là họ độc nhất vô nhị tại nước Nam ta. Vâng đó là họ DUY Ý CHÍ.
Ông trưởng họ thông báo họp họ bất thường. Chi phí đi lại ăn ở do họ “bánh bao” tất từ A đến Z.
Các chi trưởng của họ từ khắp miền tổ quốc đã có mặt. Khi khai hội, ông Trưởng họ điểm danh:
- Chi Cải cách ruộng đất có mặt không ?
- Thưa có.
- Chi Hợp tác xã có không ?
- Dạ có
- Chi Pháo đài cấp huyện có chưa ?
- Dạ ông chi trưởng vừa đột quỵ ạ !
- Chi Mo cơm quả cà tiến lên XHCN có mặt không ?
- Con đây ạ
- Chi Đánh Tư sản có không ?
- Có ạ
- Chi Vừa chạy vừa xếp hàng có không ?
- Có ạ
- Chi Tách tách nhập nhập có không ?
- Dạ ông chi trưởng bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thực phẩm.
- Chi Kiên định tiến lên CNXH có mặt không?
- Đây ạ, chi con mà không có mặt thì hỏng hết bánh kẹo.
Ông Trưởng họ thở dài đánh thượt một cái. Thiếu chi nào phổ biến sau. Giờ họ ta bàn việc sắp xép lại sơn hà. Các chi họ trên địa bàn cả nước xem sẽ hoạt động thế nào. Các chi cho ý kiến vế nhập các tỉnh.
Chi trưởng Cải cách ruộng đất đứng lên, nói:
- Căng quá, sau đại dịch covid quả này thì teo téo tèo hết.
Ông Trưởng họ mắng:
- Chỉ làm chứ không bàn lùi nhé. Phải có tinh thần xây dựng nghe chửa.
Chi trưởng chi Kiên định giơ tay:
- Tách nhập rất nhiều lần rồi. Tách bảo rất hay, khi nhập bảo thế mới tốt. Thôi xin trưởng họ kiến nghị lên cấp trên nên thành lập LIÊN BANG.
- Anh nói rõ hơn.
- Dạ, cả nước có 3 liên bang. LIÊN BANG BẮC KÌ, LIÊN BANG TRUNG KÌ, LIÊN BANG NAM KÌ. Các tỉnh vẫn giữ nguyên vì văn hoá địa lí, giảm nhẹ bộ máy cấp tỉnh. Liên bang có chính phủ riêng, Quốc hội riêng. Tất cả phục tùng Nhà nước trung ương.
Hội trường ồn ào như chợ vỡ. Ông Trưởng họ bảo cũng có lý. Đề nghị cả họ ta đồng ý không ?
Rầm rầm vỗ tay. Cụ Trưởng họ tuyên bố giải tán đi Karaoke mỏi tay. Họ chi hết tiền nhiều để làm gì.