Trang chủ » Tin văn và...

THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO ? TOANG TOANG

Trần lão
Thứ tư ngày 27 tháng 7 năm 2022 3:00 PM


Trưa nay tôi đang thiu thiu ngủ thì con Sam sung kêu ré lên. Đầu dây bên kia một giọng xứ Nghệ ngọt lừ.
- Đại hội VNS Hà Nội vui thế anh.
- Vui gì đâu.
- Ca nhạc chào mừng ĐH mà thấy toàn các quan chức đi tù chạy trên màn hình. Hợp xướng của ông Nguyễn Lân Cường mà. Anh vào Fb chị Y Ban mà xem..
- Thật thế à ? Sáng anh ngồi uống cà phê bên ngoài.
Tôi lần vào Fb nhà văn Y Ban quả là có cái ảnh chụp sân khấu sáng nay thấy toàn ảnh các vị vướng vòng lao lý về đây chào mừng các VNS thủ đô. Không tin mấy vì Y Ban vua hay đùa. Tôi bấm máy gọi nàng béo:
- Anh à, em đây.
- Này trên FB em để cái ảnh sân khấu ca nhạc sáng nay có đúng hay ghép ?
- Này ông Trần Nhương, ông đa nghi vừa thôi. Em bịa thì em chết ngay đây này.
- Ấy chớ chớ, em đang béo tốt ngọt nước, chết thì lão Cơ nó thoi anh à. Anh kiểm tra vì cần chính xác để lên FB.
- Chưa hết, sau Quốc ca còn nhạc Hồn tử sỹ nữa kia. Em nghe mà lạnh hết sống lưng. Đành là hôm nay 27/7 nhưng khai mạc Đại hội lại vang lên nhạc hiếu thì quả là không được. Có thể các đại biểu để một phút mặc niệm các Liệt sỹ là đủ. Kéo cả bài nhạc mấy phút lúc ĐH khai mạc thì là điềm gở anh ạ.
Tôi nghe Y Ban nói xong thì bàng hoàng. Ôi Hà Nội không toang mới là lạ. BTC đại hội kém cỏi và trình bị thấp quá.
Tôi lại bám điện cho nhạc sỹ Lê Mây.
- Sáng nay anh ngồi trong hội trường lúc khai mạc, đúng không?
- Đúng.
- Có đúng lúc ca nhạc có chân dung các quan chức đi tù chạy trên màn hình không ?
- Đúng.
- Có cả bài nhạc Hồn tử sỹ sau Quốc ca nữa phải không?
- Đúng !
Kiểm tra qua hai đại biểu chắc chắn không sai. Buồn cho giới VNS Hà thành bị những người kém cỏi coi thường. TOANG THẬT .Một ĐH buồn cho đất văn hiến,,,,

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Nguyễn Anh Tuấn, Mầu Phạm và 10 người khác
8 bình luận