Trang chủ » Tin văn và...

TIN BUỒN: NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG TẠ THẾ

Theo tin Diễn đàn Tản Viên sơn
Thứ năm ngày 3 tháng 3 năm 2022 2:27 AM



Nhà văn NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG , sinh năm 1941 , quê quán :La khê - Hà Đông - Hà Nội , hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội , hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam đã từ trần vào 10h ngày 2 - 3 - 2022 ( tức ngày30 tháng giêng Nhâm Dần )
Lễ Viếng : từ 8h đến 10h ngày thứ sáu (4 -3 )
Lễ Truy điệu và đưa tang : cùng ngày tại Nhà Tang lễ Bệnh Viện 103
Trang trannhuong.com xin chia uồn cùng gia quyến. Cầu cho anh linh nhà thơ Nguyễn Đình Quảng thanh thản ra đi


BÁC QUẢNG

Nguyễn Phan Nguyên
Buổi trưa nhận được điện thoại: Ông Quảng mất rồi! Nghe tin mà bàng hoàng.
Vừa chiều qua ông gọi điện cho tôi, như nhiều cuộc gọi trước ông chia sẻ rằng ông đang ngồi đọc lại các bài báo Công Lý có đăng các bài thơ châm và Công lý xưa nay của ông, “nhiều bài đọc lại ứa nước mắt chú ạ”… Bài của ông đa số do tôi biên tập nên có nhiều bài cả hai người cùng nhớ. Tôi nói: “Thôi bác đừng xem lại báo cũ nữa, xem cái gì mới cho nó vui. À, bác đã gọi điện cho cô giáo cũ chưa?!” Ông chính là nhân vật trong tút hôm 14/2… Ông nói: “Tôi biết vậy thôi, cũng chẳng gọi để làm gì”.
Vậy mà sáng nay không ốm, không đau ông đột ngột ra đi.
Ông Nguyễn Đình Quảng nguyên là giáo viên văn dạy ở Hòa Bình, sau chuyển về trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, nhưng là cây bút viết cho thiếu nhi có tiếng. Nxb Kim Đồng đã xuất bản nhiều tác phẩm của ông. Ông còn là người làm thơ châm chuyên nghiệp. Cách đây mấy năm ông trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
Ông có khả năng chuyển thành thơ châm dạng ngũ ngôn từ những thông tin trên báo rất nhanh, nên thơ châm của ông bám sát thời sự, sắc sảo, sâu cay. Báo Tuổi trẻ cười, Nông thôn ngày nay, Người cao tuổi, Giáo dục và Thời đại… trước đây là Công lý, liên tục đăng thơ châm của ông với bút danh Nguyễn Đình Quảng và Xuân Thọ (tên người vợ đã mất của ông).
Viết về ông có lẽ nhiều trang giấy mới đủ, chỉ nêu thêm vài chuyện ngoài văn chương của ông…
Ông là người luôn luôn nhã nhặn, khiêm nhường, nhưng không sợ cường quyền, ở trường ông đấu tranh chống bất công quyết liệt. Có lần Giám đốc Sở mời ông lên, cùng ban bệ đầy đủ, xin ông thay đổi ý kiến về ông Hiệu trưởng mà ông cùng nhiều người khác tố cáo, ông kiên quyết giữ nguyên quan điểm. Ông kể nhiều chuyện bênh vực đồng nghiệp thành công, trong đó ông sử dụng cả võ viết bài đăng báo.
Ông luôn luôn đứng về phía người yếu thế. Trong vụ tai nạn khiến người vợ ông rất yêu quý tử nạn, khi thấy tay lái xe gây tai nạn cũng bằng tuổi con trai ông, nhà nghèo lại bị các cơ quan chức năng quát nạt… ông thương nó, xin tòa tha và không yêu sách bồi thường.
Một chuyện khác, ông có con trai làm bác sĩ, ông dặn: Tuyệt đối không được lấy tiền của bệnh nhân, nay mai tao chết đi, mày phải nhớ tao với mẹ mày đứng đằng sau người bệnh đấy.
Từ nay tôi không còn được tiếp ông ghé đến Tòa soạn chơi, hay gọi điện “Nhớ nhau thì gọi cho vui thôi, chả có chuyện gì đâu”, ông đã nhẹ nhàng về với bà vợ mà ông thỉnh thoảng vẫn nói với tôi “Tôi nhớ Nàng, nhớ lắm chú ạ”… Bà đã đón ông đi thật rồi!
Lễ viếng Nhà văn Nguyễn Đình Quảng tổ chức từ 8g đến 10g sáng ngày 4/3 (Thứ Sáu) tại nhà tang lễ Bệnh viện 103 Hà Đông