Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO ĐÌNH CHỈ NGAY CÔNG TRÌNH SẮP THI CÔNG KHÁCH SẠN 5 SAO 39 TẦNG CAO 150 MÉT TẠI TP HẠ LONG

Nhà thơ Trần Nhuận Minh
Thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 2:45 PM





Sáng ngày 12/ 7/ 2019, UBND phường Hồng Gai, TP Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh, đã họp các hộ dân khu phố 1, nơi sẽ xây dựng công trình trên, để công bố Quyết định số 4379 / QĐ – UBND ngày 17/ 6/ 2019 của UBND TP Hạ Long về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/ 500 Công trình khách sạn quốc tế 5 sao tại khu vực cảng khách quốc tế Hồng Gai, phường Hồng Gai, TP Hạ Long.

Tất cả những người dự họp đều phản đối rất gay gắt công trình này, được xây dựng ở ngoài mép biển, cách mép nước Vịnh Hạ Long chỉ

có 16.07 mét. Trước cửa nhìn ra biển không có đường, sân trước hẹp ở ngay mép biển. Đường Lê Thánh Tông nối với đường bao biển chạy sát ngay hiên nhà phía sau. Khách sạn dài 81 mét, rộng 27, 45 mét, tổng diện tích mặt bằng xây dựng 2224 mét vuông, trên nền bến Cảng Hòn Gai, nơi trút than xuống tàu chở than sang Pháp của Sở than Bắc Kì, thời Pháp, cách đây 135 năm, một di tích lịch sử của than Quảng Ninh. Khách sạn 39 tầng này, ( trong đó có 1 tầng hầm) cạnh cột cáp treo qua sông Cửa Lục từ Bãi Cháy sang Hồng Gai, ở phía bờ Hồng Gai, và cao bằng cột cáp treo.

Nhiều ý kiến hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ gần đây đã cho phá rỡ một số khách sạn xây ở phía biển thuộc các tỉnh Bình Định và Khánh Hòa, ảnh hưởng đến tầm nhìn ra biển của nhân dân và khách du lịch. Vậy thì tại sao đến lượt mình, Quảng Ninh lại cho xây dựng khách sạn cao đến mức “khủng” như thế ở ngay mép bờ Kì quan thế giới Vịnh Hạ Long. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi như vậy.

Khoảng 15 ngày trước, UBND phường có cho họp các hộ dân, một số hộ đến dự, để xin ý kiến. Đây chỉ là thủ tục cho vui, bởi công trình này đã được tỉnh phê duyệt trước đó hơn 1 năm, từ ngày 09/ 5 / 2018, tại công văn số 111 của UBND tỉnh QN.

Thấy công trình kiến trúc rất đẹp và cách trình bày rất thuyết phục, tôi là người ủng hộ sớm và kéo theo khoảng 51% số người dự đồng tình. Tôi cũng nói với dân là tôi đồng ý, vì UBND phường báo cáo là UBND tỉnh đã đồng ý. Nhân dân lại càng phản ứng, vì hỏi dân cái việc đã rồi, do đó, tôi đã phải xin lỗi nhân dân, vì đã đồng ý quá sớm và hứa sẽ báo cáo lại các cấp có thẩm quyền “ để chuộc lỗi”.

Tôi đã trực tiếp báo cáo lại ý kiến đó trong cuộc họp cử tri của UBND phường và trưởng ban Mặt trận khu phố đã tổng hợp ý kiến nhân dân, đề nghị xem lại việc cho xây dựng công trình này và nên dừng lại, không cho xây nữa, vì nó “to kềnh càng” và “ quá cao đến khủng khiếp”, lại ở ngay mép biển vịnh Hạ Long. Trong cuộc gặp Thường trực Tỉnh ủy QN, tôi cũng chính thức đề nghị tỉnh xem xét lại và cho dừng lại công trình này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói sẽ xem lại, và nếu tỉnh đã thông qua thì sẽ bàn lại. Nay thì việc coi như đã xong, Quyết định phê duyệt và bản đồ thiết kế xây dựng để thi công, đã công bố công khai.

Trên đường về, nhiều hộ dân yêu cầu tôi phải có trách nhiệm thay mặt họ trình bày với công luận, vì dân vẫn còn tin vào các nhà báo, và làm sao chuyển tải được ý kiến đó đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị Thủ tướng cho kiểm tra lại, xem xét lại, nhất là vị trí xây dựng ở mép biển, nó vừa phá vỡ cảnh quan môi trường kì quan thế giới Vịnh Hạ Long , vừa trái với lòng dân và yêu cầu đình chỉ các việc làm tiếp theo của Công ti Phước Hồng – chủ đầu tư - để chuẩn bị động thổ.

Các hộ dân đều nhất trí rất cao, đề nghị xây dựng tại nơi này một vườn hoa cho nhân dân và các cháu có chỗ dạo chơi, ngắm biển, hưởng gió mát của biển, sau mỗi ngày lao động vô cùng mệt nhọc, trong lò than, trong nhà máy, xí nghiệp, cơ quan,… cũng là chỗ qua lại của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là khi sẽ có khoảng từ 6000 đến 7000 hộ mới, ở tại các chung cư cao tầng ngay bên cạnh, đã và đang xây sau đường bao biển, trên khoảng đất rất rộng đã lấp biển, bởi vài năm trước đây còn là mặt nước vịnh Hạ Long, và để một phần đất dựng một biểu tượng lịch sử ghi dấu nơi này từng là cảng than của Sở than Bắc Kì của Pháp, với nhiều dấu tích lịch sử khó quên, cũng là nơi sát bến phà Hòn Gai, một bến phà vô cùng dũng cảm trong cuộc chiến tranh chống Mĩ, 3 lần được tuyên dương đơn vị anh hùng, cũng là nơi đã đặt bia kỉ niệm Sư đoàn than từ đây vào trận trên các chiến trường miền Nam trước năm 1975.

Công trình khách sạn Phước Hồng này rất đẹp và TP Hạ Long không thiếu chỗ đất rất đẹp, tương ứng và thuận lợi, để xây dựng.

Nhân dân chỉ còn biết trông cậy vào sự công tâm và khách quan của báo chí, vào sự sáng suốt của Thủ tướng Chính phủ và không thể làm gì khác hơn, là thỉnh cầu lên Thủ tướng qua ý kiến nhà văn của tôi. Xin Thủ tướng quan tâm đến cảnh quan vịnh Hạ Long và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, như Thủ tướng đã quan tâm và đã có những quyết định sáng suốt như đã được thực hiện ở Bình Định và Khánh Hòa.

Chúng tôi rất cảm ơn Thủ tướng.