Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẦN TỰ DO BIẾN MẤT, PHẬT A DI ĐÀ XUẤT HIỆN

Quốc Thường Trần
Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 2:05 PM
Quốc Thường Trần
THẦN TỰ DO BIẾN THÀNH PHẬT A DI ĐÀ!?
Ai đi Mĩ, sẽ thấy bức tượng nữ thần tự do ở TP New York, đó là biểu
tượng của nước Mĩ.
Hai kỉ sư Batholdi và Erlffel người Pháp, hồi đó làm 3 bức tượng nữ
thần tự do. Cái to nhất tặng nước Mĩ đặt ở New York; 1 cái vừa thì để
ở bờ sông Xen, Paris nước Pháp; cái nhỏ nhất để trên đỉnh Tháp rùa Hồ
Gươm, Hà Nội, Việt Nam.
Tháng 3/1887, 1 bức tượng nữ thần tự do được Hội Tam Điểm mua chở đến
dự Hội chợ Đấu Xảo Hà Nội, triển lãm các thành tựu kĩ thuật Pháp (ở
cung văn hóa Việt - Xô bây giờ), có đủ ô tô, tàu hỏa, động cơ hơi
nước, máy móc nông nghiệp,...
Bức tượng triển lãm xong thì được hội Tam Điểm ( hội này toàn người
Pháp giàu, họ có xu hướng tự do, bình đẳng) tặng cho TP Hà Nội. Ngôi
nhà 107 Trần Hưng Đạo mới bị sập đã từng là trụ sở của họ. Ở Việt Nam
họ có tên là Hội thân hữu Bắc kì. Bức tượng đầu tiên toạ trên bệ ở
chính nơi Lý Thái Tổ hiện đang đứng.
Dân ta bảo đây là tượng Bà đầm xòe, vì tượng là 1 phụ nữ tây, lại mặc
váy đầm, đầu thì tòe ra 7 cái tia gì xấu xí,...
Người Pháp cho rằng: 7 tia đó tượng trưng cho 7 châu lục và 7 đại
dương, tay cầm đuốc soi sáng, chân bị xích, nhưng xích đã được chặt, ý
của nó là: làm người phải được tự do.
Dĩ nhiên, tượng nữ thần vẫn ở bệ đó, cho tới khi đưa tượng Paul Bert,
nguyên là quan toàn quyền Pháp về thay thế.
Tượng nữ thần tự do lại được đưa lên nóc Tháp Rùa giữa Hồ Gươm, 1 vị
trí không thể tuyệt hơn.
Dân Hà Nội tất nhiên đã bất bình, rồ lên phản đối. Do tư tưởng trọng
nam khinh nữ, theo Nho giáo, lòng tự tôn dân tộc, dân An Nam ta không
cho phép một ả đầm xoè lại đứng trên tháp rùa linh thiêng của dân Việt
được.
Chính quyền chịu nhượng bộ, tượng nữ thần tự do được cẩu đi, đặt ở
vườn Hoa cửa Nam. ( Ảnh)
Rồi Pháp thua Nhật ở thế chiến II, chính quyền thân Nhật lên, kéo đổ
cả tượng nữ thần và Paul Bert. Số phận bức tượng Paul Bert, đã bị
người ta nấu chảy, đúc mâm thau, nồi đồng.
Tượng Bà Đầm xoè được thợ đúc đồng làng Ngũ Xá mua về để đúc tượng
Phật A DI ĐÀ. Hiện tượng được đặt trong chùa Ngũ Xá, TP Hà Nội.
Như vậy là tượng Nữ thần tự do có mặt ở Việt Nam chỉ trong một thời
gian ngắn. Nhưng may mắn đã hoá lỏng nằm trong lòng tượng Phật A DI ĐÀ
rồi.
THẾ LÀ THẦN TỰ DO BIẾN MẤT, PHẬT A DI ĐÀ XUẤT HIỆN.
PS
Ảnh 1,2: Tượng thần tự do ở Hồ Gươm và vườn hoa Cửa Nam.
Ảnh 3- Tượng phật A DI ĐÀ ở chùa Ngũ Xá Hà Nội.