Trang chủ » Tin văn và...

ĐÃ CÓ SỰ NHẦM LẪN TRONG KHÂU KIỂM PHIẾU

Bùi Hoàng Tám
Thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2010 10:24 PM

Tôi nhận được tập Tài liệu Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, có ghi tên mình (Bùi Hoàng Tám) trong danh sách kiểm phiếu thăm dò nhân sự Ban chấp hành Hội Nhà văn Viêt Nam khóa VIII, thấy mình được 1/594 phiếu bầu. Đây là điều vô lý nên thấy cần phải làm sáng tỏ.
Thứ nhất, tôi được biết chính xác 03 người bỏ phiếu cho tôi. Đó là Nhà văn Nguyễn Thị Vân Anh. Trước khi đem phiếu bỏ vào hòm, chị còn hua hua tờ phiếu có tên tôi bảo: Em phải ra  làm nhé – Ý nói là vào BCH. Người thứ hai là nhà văn Đà Linh. Anh đưa cho tôi xem phiếu bầu. Hình như tôi xếp thứ ba từ trên xuống trong danh sách đề cử của anh. Người thứ ba bầu cho tôi là Nhà thơ Hoàng Trần Cương. Tôi còn bảo anh gạch tên tôi đi, anh bảo không, tao tín nhiệm mày. Chiều nay, 4/8/2010, tôi còn gọi điện cho cả ba người để xác mình chính xác một lần nữa. Tất cả đều khẳng định đã bỏ phiếu cho tôi.
Như vậy chắc chắn tôi có 03 phiếu bầu nhưng tại sao trong biên bản lại chỉ có 01 phiếu? Điều này nói lên công việc kiểm phiếu có vấn đề. Hoặc là thiếu chính xác, hoặc là…  Và điều quan trọng là sự sai lệch này có thể không chỉ xảy ra với một mình tôi mà còn xảy ra với các nhà văn khác.
Tất nhiên, đây chỉ là cuộc bỏ phiếu thăm dò nhưng không vì thế mà thiếu nghiêm túc. Từ thực tế trên, tôi đề nghị để tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc trong công tác kiểm phiếu chính thức tại Đại hội, tôi đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu và theo tôi, không nên bầu những người đã kiểm phiếu gây sai sót ở cuộc bỏ phiếu thăm dò vừa qua.
Đề cập đến chuyện này, tôi rất băn khoăn nhưng không nói, sợ ban kiểm phiếu lặp lại sai lầm của lần trước và đặc biệt, những người chỉ được 01 phiếu như chúng tôi rất ngại có người cho rằng “mình mình bỏ phiếu cho mình”.
Tôi xin khẳng định, tôi chắc chắn được ít nhất là 03 phiếu và tôi không bỏ phiếu cho tôi và dù được bao nhiêu phiếu tín nhiệm, ra Đại hội, tôi cũng xin rút khỏi danh sách đề cử.